Văn hóa

Trẻ tự kỷ qua ống kính của Debbie Rasiel

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Debbie Rasiel đã chọn Việt Nam là quốc gia thứ 6 để thực hiện dự án "Picturing Autism" chụp ảnh về người tự kỷ. Các tác phẩm ảnh của Debbie Rasiel đã gây ấn tượng với người xem bởi người chụp thấu hiểu và có tấm lòng nhân hậu.
Nhiếp ảnh gia Debbie Rasiel chia sẻ rằng: "Để thực hiện dự án này đối với tôi là điều rất khó khăn, bởi với những gia đình tôi đến thăm để thực hiện những bức ảnh của mình, tôi phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với họ. Tôi muốn họ cảm nhận rằng họ thực sự được chia sẻ".

Với các chủ đề chính là trường học, gia đình và tương lai của người tự kỷ, nhiếp ảnh gia Debbie Rasiel đã khắc hoạ một cách chân thực nhất về những người đã và đang sống cùng tự kỷ ở thành phố Hạ Long và Hà Nội của Việt Nam.


Một em bé trong lớp học dành cho trẻ tự kỷ tại Tp. Hạ Long. Ảnh: Debbie Rasiel


Nem, một cậu bé sống tại Hà Nội cũng được nhiếp ảnh gia Debbie Rasiel
ghi lại trong một cuộc triển lãm. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Tác phẩm: Hai mẹ con. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Một gia đình có trẻ mắc chứng tự kỷ ở Tp. Hạ Long. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Trong triển lãm Debbie còn trưng bày các tác phẩm đã thực hiện ở Peru. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Chơi đùa với trẻ tự kỷ tại Mỹ. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Trẻ tự kỷ tự chơi một mình tại Mỹ. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Tác phẩm nhiếp ảnh gia Debbie Rasiel  ghi lại ở Iceland. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Trong các tác phẩm của mình, nhiếp ảnh gia Debbie Rasiel
luôn có cái nhìn đồng cảm với trẻ em mắc chứng tự kỳ. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Một cậu bé mắc chứng tự kỷ ở đất nước Peru xa xôi. 
Ảnh: Debbie Rasiel


Cậu bé Nem là một trong những nhân vật được nhiếp ảnh gia Debbie Rasiel
thực hiện trong dự án của mình cũng tới tham dự Triển lãm.



Triển lãm “Nhìn –Picturing Autism Vietnam”  thu hút được đông đảo các bạn trẻ tới tham dự.


Ban bè, đồng nghiệp chúc mừng sự thành công của Triễn lãm do nhiếp ảnh gia Debbie Rasiel thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Hoà - người nhà của em Nguyễn Hải Đăng mắc chứng bệnh tự kỷ ở Quảng Ninh đã rất xúc động khi Debbie Rasiel đã tới và thực hiện những bức ảnh về cháu mình. Ông chia sẻ rằng: "Khi xem những bức ảnh Debbie Rasiel, tôi thấy cô ấy đã chụp bằng tất cả tình yêu của mình dành cho những đứa trẻ tự kỷ".
 
Trong quá trình chụp ảnh, Debbie Rasiel nhận thấy rằng, nhận thức về chứng tự kỷ tại Việt Nam chưa cao nên sự vào cuộc, chung tay giúp đỡ của cộng đồng chưa thích hợp. Cô tâm sự rằng: "Những trẻ em tự kỷ ở Việt Nam mà tôi đã gặp đều là những đứa trẻ rất thông minh, có tài năng nhưng kỹ năng của các em chưa được phát triển. Tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ có những trung tâm để những người tự kỷ có thể sinh sống và làm việc như những quốc gia tôi đã đến trong quá trình thực hiện dự án ảnh của mình."/.
 
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Debbie Rasiel, Khánh Long  


Top