(BAVN Online) Chương
trình tái hiện nghệ thuật “Cuộc thao diễn thủy binh” thời các chúa Nguyễn
(1533-1777) ở bờ Bắc sông Hương đoạn phía trước dinh Kim Long trong dịp
Festival Huế 2010 đã tái hiện quá khứ hào hùng thời mở cõi, ý chí quyết
chiến quyết thắng kẻ thù bảo vệ Tổ quốc của đội thủy binh thời các chúa
Nguyễn...
Cách đây gần gần nửa thế kỷ,
chúa Nguyễn Phúc Lan (1648-1687) đã từng chọn Kim Long – Huế làm thủ phủ
xứ Đàng trong. Thời bấy giờ, chúa Nguyễn Phúc Lan thường chọn quãng sông
Hương trước phủ Chúa làm nơi thao diễn thủy binh nhằm huấn luyện và phô
diễn sức mạnh quân sự, kỹ thuật, kỹ năng của các đội thủy binh.
Cuộc thao diễn thủy binh trên sông
Hương.
|
Hình ảnh viên tướng thủy quân thời
Nguyễn.
|
Các tướng lính chỉ huy cuộc thao
diễn thủy binh.
|
Đội thuyền chở chất dẫn hỏa.
|
Đội pháo thuyền.
|
Đoàn chiến thuyền với cọc gỗ vót
nhọn trong tư thế sẵn sàng đánh đắm thuyền địch.
|
Cuộc thao diễn trên bờ của đội
thủy binh.
|
Thời chúa Nguyễn, Kim Long giữ
vai trò trung tâm của xứ Đàng Trong liên tục trong suốt 51 năm liền
(1636-1687) vì nơi đây có đường giao thông thủy bộ bốn mặt thuận lợi, đô
thị lại sầm uất. Lúc bấy giờ ở Kim Long có đủ cả phủ Chúa, sân đại triều,
bãi tập trận, bến cảng… Giáo sĩ Alexandre De Rhodes người Pháp đã dành một
chương ghi lại ba cuộc thao luyện thủy binh thời chúa Nguyễn trong cuốn
“Hành trình và truyền giáo” của mình được xuất bản năm 1653 tại
Pari-Pháp.
Từ những tư liệu lịch sử của
Alexandre De Rhodes, chương trình lễ hội “Thao diễn thủy binh thời các
chúa Nguyễn” (1533-1777) được tái hiện trong Festival Huế 2010. Cuộc thao
diễn được tổ chức trên đoạn sông Hương trước đình làng Kim Long với sự
tham gia của 1.300 diễn viên và 72 chiếc chiến thuyền lớn, nhỏ.
Sân khấu trên bờ là mô hình một
ngôi nhà rường 3 gian 2 chái, phía trước có chiếc vạc đồng tượng trưng cho
quyền uy và đặc trưng nghệ thuật thời các chúa Nguyễn.
Giữa sông có hai chiếc bè lửa
sáng rực vừa tạo nguồn sáng chính cho các hoạt động thao diễn vừa tạo nên
hiệu ứng chiều sâu về không gian trình diễn. 72 chiến thuyền lớn, nhỏ căng
buồm thắp đuốc sáng lòa cả một khúc sông.
Lễ hội được chia làm 3 phần,
phần một là lễ tế của Chúa Nguyễn, phần hai là cuộc thao diễn và thể hiện
sức mạnh của thủy quân ở trên bờ, và phần cuối cùng hấp dẫn nhất là cuộc
thao diễn của đội thủy binh ở dưới dòng sông Hương.
Phần hội thao diễn tập luyện
thủy binh rất hùng tráng. Trong tiếng chiêng trống nổi lên liên hồi, các
thủy binh gươm giáo sáng lòa, hàng ngũ chỉnh tề uy nghiêm với khí thế hừng
hực. Cuộc thao diễn đã cho người xem được chứng kiến những màn xông pha
nơi đầu sóng ngọn gió của đội thủy binh hùng mạnh thời nhà Nguyễn.
Những chiến thuyền chở đầy thủy
binh cùng các chiến tướng ào ào lướt sóng lớp lớp dàn binh trên mặt nước
sông Hương thẳng tiến áp sát vào thuyền địch quyết một trận sống mái với
quân thù. Tiếng quân reo vang dậy cả khúc sông. Những khẩu đại bác ở trên
bờ và trên thuyền thi nhau khai hỏa. Ánh sáng của đạn pháo hòa lẫn trong
muôn nghìn sắc màu lung linh của màn pháo hoa bắn ra từ nhiều hướng làm
cho không khí của đêm thao diễn càng trở nên hùng tráng, thể hiện được cái
khí phách oai hùng của một đội thủy binh thiện chiến của người Việt thuở
xưa./.
Bài: Vĩnh
Hưng - Ảnh: Vũ Hoàng Giáp, Trịnh Thông Thiện, Vĩnh Hưng, Quốc Việt, Thanh
Tùng
|