Chân dung

Trà Mi và giấc mơ bên phím dương cầm

Trong buổi lễ tuyên dương “10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2011”, Phạm Hoàng Trà Mi là cô bé nhỏ tuổi nhất (SN 1997) nhưng thành tích lại xuất sắc nhất khi em vừa đoạt 2 giải thưởng cao quý, đó là Giải Nhất Cuộc thi piano quốc tế F.Chopin tại Singapore (2010), Huy chương Vàng Liên hoan piano Châu Á tại Cheoun, Hàn Quốc (2010)...
Bố mẹ Trà Mi là những du học sinh được nhận học bổng của nhà nước sang Nga du học, bởi vậy Trà Mi là một cô bé gốc Việt nhưng lại được sinh ra và lớn lên tại thành phố Matxcova của Nga. Và câu chuyện của Mi đến với cây đàn piano bởi vậy cũng rất tự nhiên và tình cờ.

Sinh ra trên mảnh đất được mệnh danh là cái nôi của âm nhạc cổ điển thế giới, nhưng do gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc, nên trước đó Mi cũng gần như biết gì về piano. Trong một lần tình cờ, người quen của gia đình cô bé chuyển nhà, không mang theo được cây đàn piano, nên mẹ của Trà Mi đã xin lại cho cô con gái nhỏ của mình. Lúc đó, Trà Mi mới 4 tuổi. 

Nhờ cái duyên tình cờ có cây đàn piano, mẹ cô bé đã quyết định cho Trà Mi đi học tại một trung tâm phát triển trí tuệ ở thành phố Matxcova, nơi đó có dạy tất cả các môn năng khiếu, trong đó có đàn piano. Và từ đây, Trà Mi mới chính thức được tiếp cận và theo học piano.
 

Cô bé Trà Mi đang thả hồn theo từng nốt nhạc. (Ảnh: Việt Cường)

Trong 9 năm học tại Nga, Trà Mi đã rất có duyên với những cuộc thi và giải thưởng. Chiếc cúp đầu tiên mà Trà Mi nhận được là trong lần biểu diễn cùng dàn hợp xướng tài năng trẻ Matxcova, sau đó là những cuộc thi piano không chuyên trong và ngoài thành phố.

Năm 9 tuổi, bố mẹ xin cho Trà Mi vào học ở khoa piano của trường E.Grieg, đây là một trường chuyên đào tạo về âm nhạc của Matxcova. Ngày nhập học của Trà Mi ở ngôi trường này cũng thật đặc biệt, em được cô hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra trình độ và sau đó xếp vào học lớp của cô Chistiakova Lubov Pavlovna, trưởng khoa piano của trường. Đây là một cô giáo có tiếng nghiêm khắc và rất kén khi nhận học sinh để đào tào, bởi cô là người rất có uy tín trong việc đào tạo ra những tài năng piano nhỏ tuổi, nhưng với Trà Mi cô lại có ưu ái đặc biệt ngay từ lần đầu tiên được nghe tiếng đàn của cô bé. Cô Chistiakova Lubov Pavlovna có ảnh hưởng rất sâu sắc đến Trà Mi và cũng là người thầy mà Trà Mi yêu quý nhất, là động lực thúc đẩy em đi sâu hơn trên con đường nghệ thuật của mình.
 
Những cảm xúc dâng trào khi đôi tay em lướt trên phím đàn piano. (Ảnh: Việt Cường)

Năm 2009, Trà Mi về Việt Nam. Hiện nay em đang học văn hóa tại trường của Đại sứ quán Nga (lớp 10) và theo học piano tại Khoa Piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hệ Trung cấp 1).

Tại Học viện, em được tiến sĩ Tạ Quang Đông trực tiếp dìu dắt. Thầy cũng là người rất có kinh nghiệm trong việc đào tạo và đưa học sinh tham gia các cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế. Tiếp xúc với Trà Mi, thầy cũng có những ấn tượng rất đặc biệt về cô bé: có nền âm nhạc rất tốt, thêm vào đó là sự say mê, cần cù, chịu khó và có một cảm thụ âm nhạc cũng rất đặc biệt…Khi Trà Mi đánh đàn thì rất nồng nhiệt và say sưa.


Làm quen với cây đàn từ khi 5 tuổi, sau 10 năm tập đàn,
cô bé mơ ước sẽ trở thành môt nghệ sĩ dương cầm thực thụ. (Ảnh: Việt Cường)


Trà Mi (áo trắng, ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi piano quốc tế lần thứ 3
mang tên Rosario Marciano ở Vienna, Áo (2011). (Ảnh: Tư liệu)

Những giải thưởng mà Trà Mi đã đạt được trong 10 năm chơi đàn. (Ảnh: Việt Cường)

 
Nhận xét về Trà Mi, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn từng nói: “Trà Mi có tâm hồn, hình ảnh, phong thái của một nghệ sĩ thực thụ, cái này rất quý, không phải ai cũng có được, nếu đi đúng hướng sẽ còn tiền rất xa…”.

Bằng tài năng và sự khổ luyện, Trà Mi đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Điển hình như: Cuộc thi piano quốc tế F.Chopin tại Singapore (2010), Huy chương Vàng Liên hoan piano Châu Á tại Cheoun, Hàn Quốc (2010), Giải Nhất nhóm dưới 15 tuổi cuộc thi piano mang tên “Nuits Pianistiques 2011" tại Aix En Provence, CH Pháp (2011), Giải Nhì nhóm 2 (dưới 15 tuổi) tại cuộc thi piano quốc tế lần thứ 3 mang tên Rosario Marciano tại Vienna, Áo (2011)...
 

Trà Mi trong một buổi tập đàn với thầy Tạ Quang Đông tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Việt Cường)

Không giống như các bạn được bố mẹ đưa đón, Trà Mi đã sớm tự lập bằng cách đi học bằng xe buýt. (Ảnh: Việt Cường)
 
12 năm sống tại Nga đã tạo cho cô bé có một phong thái rất tự tin và thẳng thắn, chủ động trong mọi vấn đề. Lịch học hiện nay của Trà Mi gần như kín mít và áp lực cũng rất cao. Sáng em học văn hóa từ 8h sáng đến 2h30 chiều tại trường của Đại sứ quán Nga, chiều em lại học piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không giống như các bạn khác cùng trang lứa được bố mẹ đưa đón đi học, Trà Mi đã quen sử dụng phương tiện công cộng khi sinh sống tại nước ngoài, vì vậy sáng em chủ động bắt xe buýt đến trường học văn hóa sau đó về nhà và chiều 5h lại bắt xe buýt từ nhà đến Học viện để học lớp piano buổi tối.
 
Với một tài năng bẩm sinh cộng với tâm hồn cảm thụ âm nhạc đặc biệt và một môi trường đào tạo piano tốt như Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hi vọng giấc mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Trà Mi sẽ sớm trở thành hiện thực./.
Bài: Thảo Vy - Ảnh: Việt Cường & Tư liệu 


Top