Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái tại thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường rộng hơn 100ha, nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi 40km về hướng Đông Bắc.
Từ năm 2014-2016, Bàu Cá Cái (khu vực đầm nước mặn) được phục hồi, nhân rộng với hàng triệu cây cóc trắng từ Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) phối hợp với Chính phủ Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. Đến đây, du khách sẽ được hướng dẫn đi thuyền tham quan rừng cóc trắng, ngắm các loài chim, cá, trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên hoang sơ, hấp dẫn.
Tuyến đường dẫn vào rừng ngập mặn Bàu Cá Cái đi men theo cánh đồng lúa xanh mướt. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Bàu Cá Cái đóng vai trò quan trọng trong việc chắn gió, cát, là “lá phổi xanh” quý giá tạo môi sinh trong lành cho cộng đồng người dân trong khu vực. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái lá phổi xanh tạo môi sinh trong lành cho cộng đồng người dân trong khu vực. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái lá phổi xanh tạo môi sinh trong lành cho cộng đồng người dân trong khu vực. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái, thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường rộng hơn 100ha với đặc hữu loài cây cóc trắng. Ảnh: TTXVN phát
Quần thể cây cóc trắng già rừng ngập mặn Bàu Cá Cái. Ảnh:Phạm Cường/TTXVN
Quần thể cây cóc trắng già tạo không gian xanh mát đầm nước mặn Bàu Cá Cái. Ảnh:Phạm Cường/ TTXVN
Cây cóc trắng rụng lá chuyển từ màu xanh, úa vàng sang một màu trắng xóa tạo khung cảnh nên thơ, hấp dẫn. Ảnh: TTXVN phát
Thành viên Hợp tác xã du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái chèo thuyền đưa du khách đi thăm quan rừng ngập mặn. Ảnh:Phạm Cường/ TTXVN
Từ khi được phục hồi, rừng ngập mặn mặn Bàu Cá Cái thu hút nhiều loài chim về làm tổ. Ảnh:Phạm Cường/TTXVN
Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), tour đêm đang mở ra một cách tiếp cận mới với di sản khi kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ số hiện đại.