Ở Việt Nam, giữa thời máy chụp hình kỹ thuật số thời thượng, nghệ thuật cắt hình bóng tưởng chừng không còn lại bất ngờ tái ngộ nhờ vào sự đam mê và tài nghệ của những họa sĩ yêu thích môn nghệ thuật này.
Nghệ thuật cắt hình bóng, nói nôm na là họa lại cái bóng nghiêng của ta in vào tường màu đen. Thay vì vẽ những đường xung quanh của cái bóng ấy rồi tô đen lên, người ta dùng kéo cắt trên giấy đen tạo thành mặt nghiêng của người cho thành cái bóng. Đặc thù nghề của hoạ sĩ cắt hình bóng khác hẳn với các hoạ sĩ khác, không cần mầu, cọ vẽ... mà chỉ đơn giản với cái kéo và tệp giấy.

Nghệ thuật cắt hình bóng, nói nôm na là họa lại cái bóng nghiêng của ta in vào tường màu đen.

Tay vừa cắt giấy, mắt người họa sĩ vừa chăm chú nhìn nhân vật để nắm được thần thái cho tác phẩm.

Đồ nghề cắt hình bóng chỉ đơn giản là tờ giấy và một chiếc kéo.

Theo họa sĩ Tô Hoàn, học nghệ thuật cắt hình bóng cần phải có chút năng khiếu nhưng quan trọng nhất vẫn là sự đam mê.

Một du khách Nhật Bản rất vui sau khi có bức tranh cắt hình mình.

Mỗi nhân vật qua đường cắt của họa sĩ Tô Hoàn đều mang những nét độc đáo nhưng đặc điểm gương mặt không có gì thay đổi.

Chỉ cần 1 phút là có thể có bức hình cắt bóng.

Người xem tò mò dừng chân xem nghệ thuật cắt hình bóng. |
Ở một góc chợ đêm phố cổ Hà Nội, tôi gặp họa sĩ Tô Hoàn - người nổi tiếng với nghệ thuật cắt hình bóng. Họa sĩ Tô Hoàn tâm sự : "Học nghệ thuật cắt hình bóng cần phải có chút năng khiếu nhưng quan trọng nhất vẫn là sự đam mê. Ngày nào tôi cũng luyện cắt hình bóng, đi đâu cũng không quên mang theo kéo và giấy. Muốn cắt đẹp, nhanh thì tất nhiên không thể thiếu sự luyện tập và niềm đam mê thật sự".
Để thấy được cái “thần thái” tạo nên điểm nhấn cho mỗi bức hình cắt là điều khó nhất đối với người họa sĩ. Nó vừa đơn giản vừa khó, đó cũng chính là điều cuốn hút họa sĩ Tô Hoàn gắn bó dài lâu với môn nghệ thuật này. Tùy đặc điểm nổi bật của nhân vật từ góc nghiêng mà có cách nhìn và cách cắt riêng. Nhiều năm theo đuổi môn nghệ thuật này đã giúp họa sĩ Tô Hoàn có thể vừa nhìn người mẫu vừa cắt hình và cũng có thể nhìn mẫu qua một lần rồi cắt theo trí nhớ. Với một chiếc kéo, một tờ giấy đen, đôi bàn tay khéo léo, uốn lượn như múa, chỉ chưa đầy 1 phút, họa sĩ Tô Hoàn đã hoàn thành xong phần cắt. Hai miếng giấy màu trắng và đen chồng lên nhau cùng vài đường kéo là đã ra hình bóng nhân vật. Công đoạn còn lại là dán chồng so le hai màu vừa cắt lên một tờ giấy A4.
Những nhân vật qua nét cắt của họa sĩ Tô Hoàn trở nên độc đáo, khác lạ, nhưng đặc điểm, thần thái gương mặt nhân vật thì không có gì thay đổi. Giờ đây, nhiều người đến chợ đêm phố cổ, không với mục đích mua sắm, thăm quan, đi dạo, mà đi tìm họa sĩ Tô Hoàn để có bức hình cắt bóng. Vào những đêm cuối tuần, hình ảnh họa sĩ Tô Hoàn với môn nghệ thuật cắt hình bóng dưới ánh đèn chợ đêm đã tạo nên những góc riêng đầy thú vị…
Bài: Hà Kiều - Ảnh: An Thành Đạt
Bài: Hà Kiều - Ảnh: An Thành Đạt