Du lịch

Đi câu ở đảo Lý Sơn

Nhìn những thuyền câu mực đêm sáng trưng như sao sa ngoài biển, anh bạn chuyên đi du lịch phượt từ Hà Nội Mai Thanh Hải gợi ý: “Mai anh em mình dong thuyền đi câu đi”. Nhóm chúng tôi đã không thể cưỡng lại.
Hải bảo: “Cần câu, mồi câu anh đã gọi điện cho Ba Tròn lo hết rồi. Sáng mai 7h tập trung ở cầu cảng xuất phát nhé?”. Đúng hẹn, chúng tôi có mặt thì thấy đội câu của Hải tập hợp đã hơn chục người, toàn những khách đến đảo Lý Sơn du lịch như chúng tôi.

Trước khi xuất phát, chúng tôi phải làm thủ tục đăng ký lịch trình với Trạm biên phòng ở Lý Sơn. Dĩ nhiên, chúng tôi đều được Ba Tròn đăng ký như những thuyền viên và chính bản thân Ba Tròn sẽ làm thuyền trưởng. Nguyễn Văn Chính - cán bộ kiểm soát Trạm biên phòng ở Lý Sơn nói vui: “ Thế là yên tâm rồi, các anh đi với ông “rái cá Lý Sơn” Ba Tròn này thì sẽ trúng quả câu cho mà xem”. Thì ra, Ba Tròn là một tay ngư phủ nức tiếng ở Lý Sơn. Ba Tròn chừng hơn 40 tuổi, người tròn lẳn, da đen ngăm bánh mật, tóc xoăt tít, nói năng bỗ bã nhưng rất thân thiện. Ba Tròn lớn tiếng: “ Khi đến Lý Sơn thì các anh là thượng khách với cư dân đảo chúng tôi nhưng khi lên thuyền, các anh phải tuân thủ nghiêm ngặt sự chỉ dẫn của tôi trong mọi trường hợp, mọi tình huống”. Nói xong, Ba Tròn tỉ mỉ hướng dẫn các thuyền viên của mình về các phương pháp cứu hộ, cứu nạn trên biển.
 

Lý Sơn là hòn đảo xinh đẹp, một địa điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm câu cá trên biển.

Những chiếc thuyền câu ở Lý Sơn.
 
Không chỉ đi thuyền câu cá ngoài biển, du khách còn có thể câu cá ở cảng Lý Sơn.

Ngư dân Ba Tròn cho biết: “Du khách thích thú khi đến Lý Sơn câu cá bởi không gian biển khoáng đạt,
được trải nghiệm nhiều loại hình câu cá, có thể câu ở cầu cảng hoặc lên thuyền xa bờ khoảng 2 - 3 hải lý thả cần”.
 
Ở Lý Sơn có hơn chục thuyền và thúng chai phục vụ khách đi câu. Khi lên thuyền đi câu ngoài khơi,
du khách sẽ được những ngư dân lão luyện đi cùng để đảm bảo an toàn trên biển.

Chúng tôi lên thuyền băng băng lướt sóng ra khơi. Đang là mùa thu, gió biển mát rượi, thỉnh thoảng một vài đàn cá chuồn bay lên khỏi mặt nước nô đùa, làm cả thuyền chúng tôi thích ngắm nhìn.

Thuyền chúng tôi đi theo hướng Đông Nam cách đảo Lý Sơn chứng 3 hải lý thì thả neo dừng thuyền. Ba Tròn bắt đầu phát huy vai trò thuyền trưởng của mình: “ Những ai không biết bơi thì câu bằng cần trên thuyền, những người biết bơi thì có thể dùng thúng chai, đeo kính câu bát. Chú ý không thúng chai nào đi câu cách thuyền chính quá 15m”.

Tôi, Hải cùng ba người nữa biết bơi nên chọn cách câu mạo hiểm hơn là câu bằng thúng chai. Ở địa điểm này, theo như Ba Tròn nói, nước biển cách đáy chừng 30 - 40 m nhưng khi đeo kính lặn, chúng tôi có thể nhìn thấy đáy biển qua làn nước trong xanh. Phía dưới đáy biển, từng đàn cá dìa, cá mú tung tăng bơi lội đông vui như trẩy hội. Chúng tôi bắt đầu thả câu bát, lưỡi câu đã được gài những chú tôm nhỏ tươi rói, thả dây câu chừng 10 m và bắt đầu dùng kính lặn úp vào mặt nước quan sát mồi câu của mình.

Một vài chú cá mú lơ đãng bơi quanh mồi câu của tôi. Nước biển trong xanh đến nỗi tôi còn cảm nhận rất rõ chú cá này nhìn con tôm mồi của tôi với vẻ thèm thuồng nhưng rồi chúng bỏ đi rất nhanh theo đàn. Quả đúng thật, cá mú là loài cá tinh ranh của biển cả và không tham ăn như những loài cá khác. Bỗng đâu, một chú mực lao đến gặm trọn cả mồi câu của tôi. Trong tích tắc, tôi kéo câu và đến lúc này chú mực mới biết nguy hiểm phun mực đen ngòm để tự vệ nhưng đã quá muộn màng.


Du khách được ngư dân Lý Sơn hướng dẫn cách câu cá trên biển bằng dụng cụ câu bát.

Sau khi được hướng dẫn, du khách có thể tự buộc mồi câu.

Dùng kính lặn ngắm cá trên thúng chai để thả câu.

Niềm vui được chiến lợi phẩm.
 
Câu trên thúng chai là một trải nghiệm mới mẻ khi du khách vừa điều khiển vừa ngắm cá và thả câu trên sóng biển bồng bềnh.

Một chú mức tươi rói được câu từ câu bát.

Du khách có thể thưởng thức chiến lợi phẩm sau mỗi lần đi câu ngay trên bờ biển.

Chiến lợi phẩm đầu tiên của tôi là chú mực ống nặng chừng 2kg giẫy đành đạch trên thúng chai. Đâu đó quanh thuyến tiếng í ới, tiếng cười giòn tan hả hê vì cũng có sản phẩm như tôi. Lần thả mồi tiếp theo, tôi đặt mồi ngay trung tâm của đàn cá mú có đến hơn nghìn con đang bơi thành đàn kiếm ăn. Dĩ nhiên trong đàn cá mú tinh ranh đó, có một chú ham ăn đã mắc câu của tôi.

Sau 4 tiếng thả câu, đoàn câu của chúng tôi đã có nhiều chiến lợi phẩm: 3 chú mực ống nặng chừng 6kg, 12 chú cá dìa, 4 chú cá mú ước chừng đến chục cân. Ba Tròn quyết định nhổ neo về Lý Sơn để thưởng thức chính chiến lợi phẩm mà đoàn câu chúng tôi vừa câu được.

Vợ Ba Tròn là người đàn bà của biển, rất nhanh, chị đã định hình các món mà chúng tôi mang về: Mực thì hấp, cá mú nấu canh chua, cá dìa thì rán giòn. Chứng 1 tiếng sau, bụng chúng tôi đói meo nhưng đã có thể ngồi vào mâm thưởng thức thành quả sau một buổi đi câu thú vị./.
Bài: Thông Thiện - Ảnh: Việt Cường – Thông Thiện

Bài: Thông Thiện - Ảnh: Việt Cường – Thông Thiện

Khám phá Dinh Độc Lập nhân dịp 50 năm đất nước thống nhất

Khám phá Dinh Độc Lập nhân dịp 50 năm đất nước thống nhất

Ngày 30/4/1975, sự kiện chiếc xe tăng của Quân Giải phóng miền Nam húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, mở ra thời khắc thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, non sông thống nhất, và ngôi dinh thự này cũng đã trở thành chứng tích lịch sử quan trọng giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 50 năm kể từ sự kiện lịch sử trọng đại ấy, Dinh Độc Lập với tên gọi Hội trường Thống Nhất ngày nay vừa là nơi lưu giữ ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc, vừa là một địa chỉ tham quan, khám phá, du lịch của hầu hết du khách khi đến thăm thành phố mang tên Bác.

Top