Nghệ thuật

About time – Màu khoảnh khắc

Đây là chủ đề của triển lãm Tìm Về 2017 do cộng đồng Mỹ thuật Bụi mới đây đã giới thiệu đến công chúng ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh về những hình ảnh của kỉ niệm, ký ức được lưu giữ sinh động qua nét vẽ của những người yêu hội họa.
Gần 120 tác phẩm được thiết kế theo phong cách Artbook, những bức tranh đính kèm cùng lời tự sự của tác giả tham gia triển lãm, để công chúng có thể hiểu thêm về hoàn cảnh sáng tác cũng như tình cảm mà tác giả gửi gắm vào ký ức của một lần tìm về. Đó là những hình ảnh về kỉ niệm đẹp mà mỗi người luôn lưu giữ, những nơi chúng ta đã đi qua với những góc phố đầy kỉ niệm, những đồ vật thân thuộc, hay gần gũi hơn nữa là dáng hình thân quen của những người thân… khiến ta nhớ mãi, in sâu trong tiềm thức và tác động đến thực tại của mỗi người.


Các tác giả trong triễm lãm “About time – Màu khoảnh khắc”,
mỗi người một công việc khác nhau nhưng có niềm đam mê chung là hội họa.


Triển lãm “About time – Màu khoảnh khắc” mang đến thông điệp của sự sẻ chia, nhắc nhớ về cội nguồn.


Các tác phẩm là những kỷ niệm đẹp của các tác giả được lưu giữ vào tranh.


Người xem rất thích thú với những nét vẽ một mạc, chân thành trong triển lãm “About time – Màu khoảnh khắc”.


Khách tham quan thưởng lãm có thể sáng tác chung ngay tại triển lãm “About time – Màu khoảnh khắc”.

“About time – Màu khoảnh khắc” mang đến thông điệp của sự sẻ chia, nhắc nhớ về cội nguồn, về những ấn tượng khó phai phải mang theo suốt cuộc hành trình, hay chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ bất chợt ùa về bỗng trở thành ý tưởng. Và mỗi người có một cách của riêng mình để lưu giữ khoảnh khắc đó, riêng người họa sĩ thì “đem ký ức đẹp lưu giữ nhẹ vào tranh” – là lời tự sự tâm tình mà Mỹ thuật Bụi muốn gửi gắm.

Triển lãm Tìm Về là sự kiện được tổ chức thường niên của Mỹ thuật Bụi dành riêng cho người học vẽ không chuyên, họ gặp nhau ở một trại sáng tác, với những nét vẽ một mạc, chân thành và đầy niềm đam mê. Như chia sẻ của nữ học viên Trương Thanh Hằng (tác giả của tác phẩm triển lãm “Vào bếp ngày Hạ”) thì “quá trình sáng tác không chỉ là hoàn thành một bức tranh mà còn là quá trình khám phá bản thân, được gặp gỡ những người bạn thú vị, nhiệt tình, đam mê công việc, là nguồn cảm hứng để chúng ta học tập, hoàn thiện bản thân”.

Trong thời gian diễn ra triển lãm “About time – Màu khoảnh khắc” tại 
Tp. Hồ Chí Minh, Mỹ thuật Bụi còn tổ chức buổi giới thiệu “Tranh khắc xốp" đến công chúng yêu thích./.

Một số tác phẩm trong triển lãm “About time – Màu khoảnh khắc”:


Tác phẩm: Vào bếp ngày Hạ (tác giả: Trương Thanh Hằng)


 Tác phẩm: Biển hoàng hôn (tác giả Nguyễn Thị Hà Ngân)


Tác phẩm: Bình minh của một ngày đông (tác giả Nguyễn Hoa Hồng)


Tác phẩm: Bụi – Nơi của sự bình yên (tác giả Phạm Công Danh)


Tác phẩm: Chỉ còn những mùa nhớ (tác giả Vũ Thị Bảo Nhung)


Tác phẩm: Chút xuân (tác giả Nguyễn Thị Thái Lanh)


Tác phẩm: Dưới tán đào phai (tác giả Cao Nhã Lam)


Tác phẩm: Em gái (tác giả Trần Chi Mai)


Tác phẩm: Flying Hope (tác giả Bùi Kim Phụng)


Tác phẩm: Góc kí ức (tác giả Lý Tiểu Điệp)


Tác phẩm: Gửi người nới ấy (tác giả Lê Thị Ngọc Quỳnh)


 Tác phẩm: Hòa cùng mùa xuân (tác giả Nguyễn Dương Thùy)


Tác phẩm: Hội An, hoàng hôn nắng và anh (tác giả Phạm Thu Trang)


Tác phẩm: Màu của mùa đông (tác giả Trần Phan Nam Phương)


Tác phẩm: Mong chờ (tác giả Nguyễn Thị Thái Lanh)


Tác phẩm: Phút bình an (tác giả Hà Thị Trà Mai)


Tác phẩm: Sài Gòn 20 (tác giả Lý Tiểu Điệp)


Tác phẩm: Sáng chủ nhật (tác giả Nguyễn Lê Thanh)


Tác phẩm: Tôi và không gian (tác giả Phạm Công Danh)


 Tác phẩm: Trưa hè (tác giả Đoàn Khánh Quỳnh)

Bài: Sơn Nghĩa   Ảnh: Nguyễn Luân

Điện Biên vẫy gọi – tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng

“Điện Biên vẫy gọi” – tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chiều 27-3, tại Nhà hát Quân đội (Mai Dịch, Hà Nội), Nhà hát Kịch nói Quân đội đã biểu diễn báo cáo công trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - vở diễn “Điện Biên vẫy gọi”.

Top