(BAVN Online) Họa sĩ Phi Loan sinh năm 1938 tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước khi trở thành nghệ sĩ cắt dán tranh nghệ thuật bà từng học về nghệ thuật cắt dán tranh bằng vải tại Osaka, Nhật Bản (1999), tranh sơn dầu tại Hà Nội, Việt Nam (2000) và Virginia, Mỹ (2004).
Sau quá trình tìm tòi và thử nghiệm trên nhiều chất liệu, họa sĩ Phi Loan đã tìm thấy ở tranh cắt vải và xé giấy dán cảm hứng cho mình bởi sự độc đáo, mới mẻ của nó. Với tranh của bà, tất cả những hoa văn, những đường nét, những màu sắc đa dạng của giấy, của vải đều là những chi tiết đắt giá của một cuộc sống sinh động. Và tất cả ý tưởng làm nên những tác phẩm đó đều xuất phát từ tính ngẫu hứng sáng tạo của tác giả.
Những tác phẩm nghệ thuật như "Xưa nay", "Lắng đêm", "Phố tôi", "Sen trắng" hay "Người cá", "Hoài niệm", "Múa cùng hươu"... của tác giả Phi Long đều mang đến sự gần gũi, đồng cảm giữa con người với thiên nhiên, vạn vật. Qua đó thể hiên tình yêu sâu lắng và sự giao hòa giữa nghệ thuật và cuộc sống.

Tác phẩm: “Lắng đêm”, tranh cắt vải. |

Tác phẩm: “Chân dung người mẫu”, tranh cắt vải. |

Tác phẩm: “Múa cùng hươu”, tranh cắt vải. |

Tác phẩm: “Người hai mặt”, tranh cắt vải. |

Tác phẩm: “Hoài niệm”, tranh cắt vải. |

Tác phẩm: “Phố tôi”, tranh xé giấy. |

Họa sĩ Phi Loan biểu diễn tranh xé giấy. |
Bà khẳng định, tranh cắt vải, xé giấy của mình độc đáo ở chỗ sẽ không thể có phiên bản thứ hai cho cùng một tác phẩm. Đặc biệt, đặc trưng của tranh xé giấy của Phi Loan còn thể hiện ở đường viền trắng được tạo nên từ vết xé mà không cần phải thông qua các nét vẽ. Cùng với sáng tạo nghệ thuật, họa sĩ Phi Loan còn thể hiện hành động thiết thực vì môi trường bằng việc quyết định tặng tác phẩm bà yêu thích là "Hoa thiếu nữ" để bán đấu giá tại Chương trình "Buổi tiệc Xanh - Green Lunch" ngày 3/3/2010, do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Việt Nam tổ chức trong chuỗi hoạt động của Giờ Trái Đất 2010. Bức tranh được bán với giá 60 triệu đồng và số tiền này được tặng cho các hoạt động khác của chiến dịch Giờ Trái Đất Việt Nam 2010. Ngoài ra, họa sĩ Phi Loan đã từng trích 50% số tiền bán tranh từ triển lãm "Sắc tâm" (tháng 3/2010) để trợ giúp cho mái ấm Bé thơ (tỉnh Đồng Nai), nơi hiện đang cưu mang hơn 100 trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Bà thổ lộ: “Nghệ thuật là của trời cho, hãy sống hết mình cho tranh để tâm hồn được giải thoát từ tranh!".
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt – Ảnh: Quang Minh
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt – Ảnh: Quang Minh