Nghệ thuật

"Người đi qua thung lũng"

"Người đi qua thung lũng" là tên vở nhạc kịch có nội dung dựa trên những câu chuyện huyền thoại trong trường thi "Parzival" nổi tiếng của thi hào Wolfram von Eschenbach (Đức). Vở nhạc kịch do Viện Goethe Hà Nội, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hợp tác thực hiện với sự tham gia của các đạo diễn Đức, Áo và dàn nghệ sĩ Việt Nam.
Nội dung vở nhạc kịch kể về chàng hiệp sĩ trẻ Parzival, người đã bứt ra khỏi vòng tay mẹ mình để “đi qua thung lũng”, khám phá thế giới và khám phá chính bản thân mình trong tình tương yêu của con người.

Hình tượng Parzival bắt nguồn từ thần thoại Châu Âu thời Trung cổ. Parzival là vị vua canh giữ chén thánh mà chúa Jesus đã dùng trong bữa tối cuối cùng với các tông đồ. Ðề tài Parzival được nhiều tác phẩm văn học, kịch nói, ca kịch và điện ảnh thế giới theo đuổi. Vở diễn "Người đi qua thung lũng" được diễn tại Hà Nội phản ánh thời niên thiếu của nhân vật này. Trong vở diễn này, đứa trẻ Parzival mồ côi cha, sống hoang dã, ngây ngô, cô đơn cùng mẹ trong rừng, xa cách thế giới văn minh. Vì vậy, khi tiến vào "thung lũng" cuộc đời, cậu đã tàn bạo giết đi kị sĩ áo đỏ, điềm nhiên vặn cổ chim lửa (do phù thủy Merlin đội lốt)... nhưng chính cậu lại đang trên đường đi tìm ý nghĩa tốt đẹp đầy tính nhân văn của thế giới loài người. Đặc biệt, vở nhạc kịch được diễn xuất bằng lời thoại tiếng Việt và các bài hát bằng tiếng Đức có kèm theo phụ đề tiếng Việt.
 

Chàng Parzival lớn lên trong sự đùm bọc và che chở của người mẹ Herzelois.

Thầy phù thủy Merlin luôn quan tâm đến cuộc sống của chàng Parzival
nên biến thành con chim bay lượn trên bầu trời để theo dõi.


Chàng Parzival muốn trở thành một chiến binh hùng dũng , huy hoàng và lẫm liệt như cha ông của mình.

Cuộc tiếp xúc đầu tiên của chàng Parzival với xã hội loài người là tại một bữa tiệc.

Ở đó chàng được biết tới cuộc sống của giới thượng lưu với các vị tướng quân và các quý bà.

Cảnh chàng Parzival nổi giận khi biết trên vua còn có Chúa trời nên chàng bỏ đi tìm và phục vụ Chúa.

Chàng đã tìm và hỏi rất nhiều người, thuộc mọi tôn giáo, mọi địa vị xã hội.

Parzival đã giết chết chàng hiệp sĩ cài lông công, người tình trong mộng cuả cô gái mà chàng yêu.

Lạc bước trong "thung lũng cuộc đời",  Parzival bắt đầu biết đến nỗi đau đớn về tâm hồn.

Và cả nỗi đau về thể xác.

Và cuối cùng là thời khắc thức tỉnh của Parzival; từ đứa trẻ hoang dã, hiếu chiến,
Parzival đã trở thành chàng trai nhân hậu tràn ngập yêu thương.

Nhạc sĩ Pierre Oser, người viết phần nhạc chính của vở kịch cho biết: "Tôi sáng tác phần nhạc trong vở lần này dành riêng cho đêm diễn ở Việt Nam. Hình thức thể hiện nhạc kịch rất mới mẻ và hiếm hoi trên thế giới ở chỗ nhạc kịch, ca kịch, kịch nói, opera, ba lê cùng kết hợp lột tả một câu chuyện kinh điển. 

Để hoàn thành vở kịch này, đạo diễn Beverly BlanKenship đã dành hơn 2 năm dồn hết tâm sức nghiên cứu nhằm tìm cách làm cho vở nhạc kịch trở nên gần gũi hơn và dễ hiểu hơn với khán giả Việt Nam./.
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Trần Thanh Giang

Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Trần Thanh Giang

Biến mảnh vỡ thủy tinh thành tác phẩm nghệ thuật

Biến mảnh vỡ thủy tinh thành tác phẩm nghệ thuật

Xuất phát trong quá trình làmsân chơi tái chế cho trẻ em, dự án “Hành trình xanh” do anh Bùi Mạnh Hùng và Lê Hoài Nam mở ra để sáng tạo tranh nghệ thuật từ chai thủy tinh bỏ đi không chỉ là một dự án bảo vệ môi trường mà còn mở ra một lối đi mới cho nghệ thuật bền vững tại Việt Nam.

Top