Nghệ thuật

Nhạc Trịnh qua tiếng hát người nước ngoài

Nhân kỉ niệm 11 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mới đây,  tại rạp Công Nhân, Tràng Tiền, Hà Nội, ca sĩ Ánh Tuyết và những người bạn đã tổ chức đêm nhạc Trịnh “Cuối cùng cho một tình yêu”. Đặc biệt, trong đêm nhạc này, người ta thấy có sự xuất hiện của hai giọng ca người nước ngoài là Kyo York (Mỹ) và Lee Kirby (Anh).
Trong không gian ấm cúng và mang màu sắc hoài niệm, các nghệ sĩ đã đưa người nghe đến với những ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để rồi như thể thấy ông vẫn đang còn hiện diện giữa cuộc đời này.

Bằng chất giọng trần, không nhạc đệm, ca sĩ Ánh Tuyết đã lột tả được những cung bậc cảm xúc, cũng như những triết lí thâm trầm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua hai ca khúc “Đường xa vạn dặm” và “Tiến thoái lưỡng nan”.

Đến với đêm diễn này, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng đã trình diễn những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng tiếng đàn dương cầm lả lướt và giàu cảm xúc.
 

Tốp ca ATB mở đầu cho đêm diễn bằng một liên khúc nhạc Trịnh.
 
Nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Thế Vinh độc tấu bài “Một cõi đi về”.

Kyo York, chàng trai đến từ Mỹ, nồng nàn và da diết với ca khúc “Hạ trắng”.

Chàng du ca Lee Kirby đến từ Anh đắm say với ca khúc “Đêm thấy ta là thác đổ”.

Lee Kirby song ca với Ánh Tuyết bài “Cát bụi”.

Ánh Tuyết hát mộc ca khúc “Đường xa vạn dặm”, đây là bài hát Trịnh Công Sơn viết tặng riêng mẹ mình khi bà mất.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho Ánh Tuyết hát "Cuối cùng cho một tình yêu". 
 
Toàn thể khán phòng vỗ tay theo các nghệ sĩ trong bài “Nối vòng tay lớn”.

Đặc biệt, trong đêm diễn, khán giả đã được nghe lại những ca khúc nỏi tiếng một thời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như “Phôi pha”, “Rừng xưa đã khép”, “Ướt mi” nhưng qua sự thể hiện đầy tâm trạng của một giọng ca người Mỹ, đó chính là Kyo York.

Và người nghe còn bất ngờ hơn với khả năng diễn cảm rất “Việt” của chàng trai đến xứ sở sương mù Lee Kirby. Lee Kirby đã trải lòng mình qua những ca khúc như “Diễm xưa”, “Đêm thấy ta là thác đổ”, “Cát bụi”. Anh hát say mê như để trả lại món nợ ân tình của mình với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người mà anh luôn yêu mến và ngưỡng mộ.

Đêm nhạc đã khép lại với những cung bậc cảm xúc khó tả gợi nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Lúc sinh thời, ông đã từng mơ ước những ca khúc của mình sẽ được mọi người cùng hát. Và điều đó nay đã trở thành hiện thực, bởi không chỉ có người Việt yêu nhạc Trịnh Công Sơn, hát nhạc Trịnh Công Sơn mà ngay cả bạn bè nước ngoài cũng yêu và thích hát nhạc của ông./.
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt 

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt

Biến mảnh vỡ thủy tinh thành tác phẩm nghệ thuật

Biến mảnh vỡ thủy tinh thành tác phẩm nghệ thuật

Xuất phát trong quá trình làmsân chơi tái chế cho trẻ em, dự án “Hành trình xanh” do anh Bùi Mạnh Hùng và Lê Hoài Nam mở ra để sáng tạo tranh nghệ thuật từ chai thủy tinh bỏ đi không chỉ là một dự án bảo vệ môi trường mà còn mở ra một lối đi mới cho nghệ thuật bền vững tại Việt Nam.

Top