Văn hóa

Ngày hội Mùa Xuân Biển đảo

Hàng nghìn học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng cùng các nghệ sĩ, chiến sĩ hải quân và nhân dân Tp.HCM đã nô nức đổ về Nhà Văn hóa Thanh niên Tp.HCM tham gia “Ngày hội Mùa Xuân Biển đảo” 2012 được tổ chức ngày 3/1/2013.
Nối tiếp sự thành công của chương trình năm 2011, “Ngày hội Mùa Xuân Biển Đảo” 2012 là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM), sẻ chia hương xuân, gửi hơi ấm từ đất liền đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Trường Sa và giàn DK1. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ và người dân cả nước hướng về những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc ngoài đảo xa.


“Ngày hội Mùa Xuân Biển đảo” diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên Tp.HCM.

Cột mốc chủ quyền và hiện vật "sống" đặc trưng của Trường Sa.

Những viên đá san hô ở Trường Sa được các chiến sĩ trên tàu HQ- 936 kết thành biểu tượng đá chủ quyền Trường Sa.

Bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh dư địa đồ” xuất bản năm 1904
ghi rõ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa, được các bạn trẻ quan tâm.

Một góc triển lãm “Tranh thư pháp về biển đảo”.

Nhạc sĩ Trần Hiếu ký tên lên cây mai trong “Ngày hội Mùa xuân Biển đảo”.

Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Cánh thiệp niềm tin” - các văn nghệ sĩ viết lời chúc Tết lên 2013 tấm thiệp xuân biểu hiện cho Năm mới 2013; tặng hình và ký tên trên thiệp gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa và bộ đội biên phòng cả nước. Các văn nghệ sĩ cùng nhau gói kẹo, mứt Tết gửi tặng chiến sĩ. Điểm nhấn của chương trình được thể hiện sinh động qua triển lãm “Tuổi trẻ và Biển đảo”, trưng bày hình ảnh về biển đảo, bản đồ, cột mốc chủ quyền Việt Nam…, những hiện vật “sống” đặc trưng của Trường Sa như cây bàng buông, các phiến đá chủ quyền, những thông tin, hiện vật của chương trình "Góp đá xây Trường Sa" của báo Tuổi Trẻ…
 
Đặc biệt, trong ngày hội, nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc về biển đảo đã được các ca sĩ, nghệ sĩ và chiến sĩ hải quân cùng hát, ca ngợi, tôn vinh chiến sĩ nơi biên giới hải đảo. Bạn Nguyễn Ngọc Phương Nguyên, sinh viên Đại học Cảnh sát Nhân dân cảm động chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động, tình cảm mà các bạn trẻ ở đất liền dành cho các chiến sĩ và nhân dân ở ngoài đảo xa thật là lớn. Chúc một mùa xuân ấm áp nơi hải đảo xa xôi, chúng tôi luôn ở bên cạnh các anh”.

Trước khi “Ngày hội Mùa Xuân Biển đảo” 2012 diễn ra, đã có hàng chục doanh nghiệp, nhóm sinh viên các trường đại học và hàng trăm bạn trẻ gửi tặng quà cho chương trình với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao hơn 200 triệu đồng từ việc bán 4.000 đĩa DVD “Biển đảo quê hương” với sự góp mặt của 260 văn nghệ sĩ để ủng hộ chương trình "Góp đá xây Trường Sa". Tất cả số quà tặng trong chương trình sẽ được Ban tổ chức gửi theo các chuyến tàu chuyển quà Tết của hải quân, mang không khí xuân tươi vui đến quân và dân làm nhiệm vụ nơi đảo xa.


Học sinh trường THPT Trần Đại Nghĩa đến với ngày hội.

Đã có hàng nghìn người tham dự “Ngày hội Mùa Xuân Biển Đảo” 2012.

Đội kèn biểu diễn tại ngày hội.

Các nghệ sĩ viết thiệp chúc Tết tặng các chiến sĩ ở Trường Sa.

Cuộc thi gói quà tặng các chiến sĩ Trường Sa.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nhảy sạp.

Ca sĩ Thanh Thúy đại diện 260 nghệ sĩ trao tặng 200 triệu đồng từ việc bán 4.000 đĩa DVD
“Biển đảo quê hương” ủng hộ chương trình "Góp đá xây Trường Sa" của báo Tuổi Trẻ.

Một mùa xuân mới đang về trên khắp đất nước Việt Nam tươi đẹp. Ở nơi biên cương xa xôi, hải đảo của tổ quốc, các chiến sĩ luôn cầm chắc tay súng để giữ vững chủ quyền. Những tình cảm đẹp đẽ, thắm thiết của quân và dân ở đất liền tiếp thêm sức mạnh cho các anh tiếp tục chiến đấu, gìn giữ bình yên cho biển trời Việt Nam./.
Bài: Nguyễn Oanh, Ảnh: Lê Minh

 

Bài: Nguyễn Oanh, Ảnh: Lê Minh

Cổ phục rực rỡ giữa dòng Hương

Cổ phục rực rỡ giữa dòng Hương

Chiều 8/6, dọc theo đôi bờ sông Hương thơ mộng, một cuộc trình diễn cổ phục độc đáo mang tên “Việt phong hội tụ” lần đầu tiên được tổ chức tại Huế nhằm quảng bá, tôn vinh các loại trang phục truyền thống nổi tiếng của người Việt, đặc biệt là các loại áo dài, triều phục, tế phục và cả thường phục của người Việt xưa. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 1.200 người đến từ khắp 3 miền trên cả nước.

Top