Dựa trên các nhạc cụ bộ gõ và tiết tấu, Cracking Bamboo 2012 - tên của Liên hoan âm nhạc bộ gõ Á - Âu lần thứ 3 vừa diễn ra tối 10/10/2012 tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh do Viện Goethe Việt Nam tổ chức đã thực sự là buổi gắn kết âm nhạc Á - Âu với nhiều trải nghiệm âm thanh khác biệt.
Liên hoan âm nhạc bộ gõ Á - Âu được coi là sự trao đổi sâu sắc giữa các nền văn hóa âm nhạc khác nhau, đồng thời kết hợp các loại nhạc cụ đương đại châu Âu với nhạc cụ châu Á truyền thống giúp tạo nên một cuộc đối thoại âm nhạc mới mẻ.
Theo đánh giá của Viện Goethe, đây là loại hình âm nhạc mà tất cả các nghệ sĩ sáng tác ra trong sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng nền văn hóa âm nhạc của nước bạn. Ngoài trọng tâm là nhạc cụ bộ gõ, Liên hoan lần này còn giới thiệu những sự kết hợp sáng tạo của âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, giúp tạo nên một chương trình toàn diện từ các tiết mục cá nhân, ngẫu hứng và những sáng tác ngắn được trình diễn bởi tất cả các nghệ sĩ.

Giáo sư Bernhard Wuff (Đức), người chịu trách nhiệm
chỉ đạo nghệ thuật của Liên hoan âm nhạc bộ gõ Á - Âu lần thứ 3, phát biểu tại Liên hoan.

Nghệ sĩ các nước cùng nhau biểu diễn trong Liên hoan âm nhạc bộ gõ Á - Âu lần thứ 3.

Màn biểu diễn trống truyền thống của nghệ sĩ U Thaung Htike đến từ Myanmar.

Màn biểu diễn bộ gõ truyền thống của nghệ sĩ Supuch Perng đến từ Thái Lan.

Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Quân, giảng viên môn bộ gõ Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh trình diễn tại Liên hoan.

Nghệ sĩ Fracoise Vanhecke đến từ nước Bỉ,
người từng nhận Giải Cành cọ Vàng cuộc thi Concorso Finale in Ligure (Italia), biểu diễn tại Liên hoan.

Màn biểu diễn trống của nghệ sĩ Marius Søbye dến từ Na Uy.

Các nghệ sĩ Indonesia hào hứng với màn trình diễn trống truyền thống của dân tộc mình.

Nghệ sĩ Lukas Mụhlhaus của nhóm nhạc Freiburg (Đức) trình diễn với một chiếc trống tí hon.

Một nhạc cụ lạ mắt của của nhóm nhạc Freiburg (Đức).

Các nghệ sĩ đã có một đêm diễn tuyệt vời tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nữ nghệ sĩ người Bỉ Fracoise Vanhecke kí tặng người hâm mộ. |
31 nghệ sĩ đến từ Đức, Bỉ, Canada, Pháp, Mông Cổ, Myanmar, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam tham gia Cracking Bamboo 2012 đã có một tuần làm việc cùng nhau trong 3 nhóm kết hợp. Và đêm trình diễn 10/10 vừa qua chính là cơ hội để những nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới thể hiện thành quả sau một thời gian phối hợp làm việc. Trong đó, nghệ sĩ chơi sáo flute nổi tiếng người Canada - Robert Aitken đã mang đến chương trình một màn biểu diễn ứng tấu tuyệt vời. Robert được biết là một trong những nhà soạn nhạc xuất sắc nhất Canada, những tác phẩm do ông biên soạn và trình bày đều luôn cố gắng lồng ghép vào văn hóa âm nhạc phi Tây phương. Bên cạnh đó, đoàn Myanmar còn trình diễn loại nhạc dân gian của đất nước mình đầy ấn tượng với tên gọi Hsaing Waing - thể loại âm nhạc kết hợp một số loại trống và cồng chiêng khác nhau. Đó là sự tương phản và thay đổi nhịp điệu, giai điệu và tiết tấu đầy sống động và đột ngột. Với Francoise Vanhecke, nghệ sĩ đến từ Bỉ thì thể hiện một phong cách diễn đạt âm nhạc đương đại; ca sĩ Mông Cổ Samdandamba Badamkhorol lại là một giọng ca đầy cảm xúc ngẫu hứng nghệ thuật từ những thảo nguyên vùng Nội Mông bao la. Riêng Việt Nam, tham gia Cracking Bamboo 2012 có ba nghệ sĩ bộ gõ của Nhạc viện Tp. Hồ Chí Chí Minh và ba nữ nghệ sĩ đến từ Hà Nội chơi nhạc cụ truyền thống dân tộc như đàn bầu, đàn t’rưng và đàn tranh…
Cracking Bamboo 2012 đã kết thúc, một cảm giác chung còn đọng lại cho công chúng chính là một cuộc phiêu lưu về âm thanh mang nhiều màu sắc mà đầy bất ngờ và sáng tạo đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới./.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh