Phố cổ Hội An có gần 20 họa sĩ với hơn 100 gallery, gồm nhiều dòng tranh và các thể loại khác nhau. Thế nhưng, có một dòng tranh rất lạ do một thầy thuốc Đông y từ nhiều năm nay cần mẫn lắp ghép, mỗi tác phẩm do ông làm ra có màu sắc óng ánh trông rất hấp dẫn. Đó là những tác phẩm tranh ốc của ông Lữ Ngọc Năm (sinh năm 1953), trú tại phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam...
Bức đầu tiên ông làm vào đầu năm 2005 khổ 80cm x 100cm với cảnh chùa Cầu (Hội An)). Bức tranh rất sống động, hấp dẫn. Sau đó, ông cho ra đời hàng loạt tác phẩm khác như: "Hổ điểu tranh hùng", "Chùa Một Cột", "Mục đồng", "Đàn tỳ bà", "Ra khơi"…

Tranh ốc - dòng tranh lạ do ông Lữ Ngọc Năm - một thầy thuốc Đông y từ nhiều năm nay cần mẫn lắp ghép.

Nguyên liệu để làm tranh ốc là những vỏ ốc.

Ông Lữ Ngọc Năm thể hiện một tác phẩm tranh ốc.

Công đoạn bôi keo dán ốc.

Công đoạn ghép những con ốc thành tranh.

Tác phẩm tranh ốc: “Điểu hổ tranh hùng”.

Tác phẩm tranh ốc: “Thiếu nữ”.

Tác phẩm tranh ốc: “Xích lô”.

Tác phẩm tranh ốc: “Chùa Một Cột”.

Tác phẩm tranh ốc: “Cất rớ”.

Bằng xác lập kỷ lục ông Lữ Ngọc Năm là người đầu tiên làm tranh ốc nghệ thuật ở Việt Nam. |
Dòng tranh ốc độc đáo do ông Năm sáng tác hiện nay có nhiều nhà sưu tập trong và ngoài nước đặt mua, nhưng ông bán ra rất ít. Bởi để làm ra được những bức tranh ấy, ông phải đầu tư công sức quá nhiều, đặc biệt khâu chọn màu sắc ốc, bôi keo lên vải bố ghép ốc làm sao tông màu uyển chuyển từ đậm qua nhạt, bức tranh mới sống động. Với màu sắc tự nhiên và óng ánh của ốc, trong bức tranh, mỗi góc độ nhìn mang lại cái đẹp riêng. Nếu nhìn trong ánh sáng vừa hoặc ánh sáng điện thì càng đẹp hơn. Chính vì lẽ đó, mỗi tác phẩm của ông như một “đứa con” tinh thần được chính ông gửi gắm hết tình cảm của mình trong đó.
Hiện nay, tại xưởng nhà ông có khoảng 50 tác phẩm tranh ốc và ông dự định trong dịp Lễ hội Hành trình Di sản lần thứ 5 vào năm 2011 sẽ mở triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hội An. Sau đó, ông sẽ bán đấu giá những tác phẩm đẹp nhất lấy tiền giúp đỡ Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trong tỉnh Quảng Nam./.
Bài và ảnh: Vũ Công Điền
Bài và ảnh: Vũ Công Điền