"Đáo Xuân" cùng với cái tên Đào Anh Khánh từ lâu đã được biết đến như một điểm hẹn cho sự thăng hoa nghệ thuật trình diễn đương đại, thu hút nhiều nghệ sĩ xuất sắc trong và ngoài nước trên các lĩnh vực khác nhau như sắp đặt, trình diễn, âm nhạc, múa… tham gia trình diễn và lôi cuốn hàng vạn khán giả tới xem trong một đêm diễn.
Năm nay, Đáo xuân 7 với tiêu đề “Vỏ” gồm hai phần chính là “Thở” và “Vỏ” kéo dài trong 3 giờ đồng hồ tại Studio Anh Khánh Studio (Hà Nội) đã thực sự đem lại cho công chúng yêu nghệ thuật một bữa tiệc thị giác công phu và giàu cảm xúc.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat01BaoAnh53201215370751.jpg)
Nghệ sĩ chuẩn bị trước giờ biểu diễn.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat06BaoAnh53201215371141.jpg)
Xé đi lớp vỏ bọc, con người tìm thấy sự tự do.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat12BaoAnh53201215371375.jpg)
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh hóa thân trong đêm diễn "Đáo Xuân 7".
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat14BaoAnh53201215371953.jpg)
Một nữ nghệ sĩ người Úc tham gia trình diễn trong đêm nghệ thuật "Đáo Xuân 7". |
Mở đầu đêm diễn là phần “Vỏ”. Trong một không gian giới hạn, được khép lại bởi một bức tường bằng chỉ màu rực rỡ và trên nền sân khấu có kẻ ô màu đen trắng như một bàn cờ, 5 nghệ sĩ với những hình vẽ lên khắp cơ thể những họa tiết thiên nhiên như: cỏ, cây, hoa lá rồi bọc khắp cơ thể của họ bằng các loại vỏ khác nhau: tiền giấy, báo, ảnh với những đồ vật công nghiệp, đồ vật thời trang… Với thời gian 35 phút liên tục, các nghệ sĩ đã trình diễn thành công vở kịch câm thể hiện những nấc thang danh vọng cùng sự giả dối đã trở thành vỏ bọc của con người do những áp lực bởi đồng tiền, địa vị xã hội, giáo lí trong đời sống hiện đại. Quá trình diễn là những động tác vận động dữ dội, mạnh mẽ để người xem thấy được sự tự do, thanh thản cùng vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết của con người khi họ tự mình xé bỏ được vỏ bọc của sự giả tạo.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat15BaoAnh53201215372140.jpg)
Màn tạo hình của các nghệ sĩ diễn tả môi trường sống đang bị đe dọa trong tác phẩm “THỞ”.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat16BaoAnh53201215372545.jpg)
Ngọn lửa biểu hiện việc đốt bỏ những rào cản giả tạo.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat20BaoAnh53201215373871.jpg)
Con người bị ô nhiễm bởi các loại khí thải.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat17BaoAnh53201215373154.jpg)
Cuối cùng người xem sẽ được thấy những vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, bay bổng.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat23BaoAnh53201215374215.jpg)
Con người quằn quại trong vòng vây của khói bụi ô nhiễm. |
Thông điệp bảo vệ môi trường là ấn tượng mạnh mẽ của chương trình Đáo xuân 7. Trong phần “Thở”, các nghệ sĩ đã kêu gọi mọi người hãy tự chung tay cứu lấy môi trường sống đang từng ngày bị đe dọa bởi sự ô nhiễm: khí thải, C02, bụi bẩn, tiếng ồn do sản xuất, xây dựng và các phương tiện giao thông tạo ra. Với thời gian kéo dài 3 tiếng đồng hồ, trong không gian được bày trí huyền ảo và công phu, với 2 phần “Vỏ” và “Thở”, các nghệ sĩ đã thực sự đưa khán giả đi theo trong dòng chảy âm nhạc đương đại đầy chất thể nghiệm.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat27BaoAnh53201215480762.jpg)
Các nghệ sĩ hân hoan sau buổi biểu diễn thành công.
![](https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/3/5/5-3NgheThuat26BaoAnh53201215375104.jpg)
Các nghệ sĩ và người xem cùng nhau quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo ở miền núi. |
Ngoài hai phần chính, công chúng yêu nghệ thuật còn được thưởng thức 4 tác phẩm âm nhạc đương đại của các nhạc sĩ, nghệ sĩ tiên phong trong nền âm nhạc đương đại của Việt Nam là Trí Minh, Ngọc Đại, Vũ Nhật Tân./.
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt