Ngay từ buổi công diễn đầu tiên vào tối 30/3/2012, Gala xiếc 2012 diễn ra tại rạp xiếc Công viên 23-9 Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được sự tán thưởng đặc biệt của khán giả với những tiết mục đặc sắc, công phu, hấp dẫn và mới lạ.
Gala xiếc 2012 có gần 30 nghệ sĩ đến từ Liên đoàn xiếc Việt Nam, đoàn xiếc Hà Nội, đoàn xiếc Tp. Hồ Chí Minh đã trình diễn 12 tiết mục xiếc xuất sắc, từng đoạt nhiều giải thưởng cao tại các liên hoan xiếc quốc tế Cuba, Trung Quốc, Italia… như: sức mạnh đôi tay, xiếc trăn, đu nhện, đế vòng, đế thống, tung hứng…
Gala xiếc 2012 quy tụ gần 30 nghệ sĩ xiếc đến từ Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn xiếc Hà Nội, Đoàn xiếc Tp.HCM.

Ngay từ buổi công diễn đầu tiên, Gala xiếc 2012 đã thu hút đông đảo khán giả đến xem.

Tiết mục “Đu nhện” của Liên đoàn xiếc Việt Nam diễn tả câu chuyện cảm động về mối tình giữa yêu tinh nhện và cô gái trẻ.

Một động tác xiếc mang tính biểu cảm cao của hai anh em nghệ sĩ Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp.

Tiết mục đu dây trên không đầy ấn tượng.
Người xem vừa trầm trồ, vừa hồi hộp khi anh em nhà Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp (Đoàn xiếc TP.HCM) trình diễn tiết mục “Sức mạnh đôi tay”. Từ đây, không khí rạp xiếc nóng hẳn lên với những động tác như chồng hai đầu lên nhau đi lên và xuống cầu thang. Các động tác nhào lộn rất gay cấn ở những cao trào nguy hiểm của hai anh em khiến khán giả thót tim theo dõi. Tài năng của họ đã thật sự chinh phục khán giả. Tiết mục này từng đoạt 3 HCV, 2 HCB ở những liên hoan xiếc danh giá quốc tế.
Xiếc Hà Nội đem đến sự mới lạ, tiết mục “Đế vòng” cũng khá thú vị. Nghệ sĩ nam làm trụ nâng chiếc vòng lớn bằng trán, trên chiếc vòng đó nghệ sĩ nữ biểu diễn, tạo hình. Biết cách gây cảm tình với khán giả miền Nam nhất là nghệ sĩ trẻ Thanh Sơn trong tiết mục “Đế thống”. Anh biểu diễn với những chiếc chậu sành to nặng trên nền bài hát “Lý ngựa ô” dân ca Nam bộ rất dễ thương. Liên đoàn xiếc Việt Nam đem đến Gala tiết mục “Đu nhện” khá lạ mắt.
Sự phối hợp nhịp nhàng và những nụ cười đáng yêu của các nghệ sĩ trẻ trong tiết mục "Xe đạp tập thể".

Khán giả rất hào hứng với màn trình diễn đầy vui nhộn và ngộ nghĩnh của chú chó nhỏ.

Màn biểu diễn thót tim với con trăn khổng lồ quấn quanh người của nghệ sĩ Tống Toàn Thắng.

Tiết mục “Cô gái lắc vòng” đầy điêu luyện và gợi cảm của nghệ sĩ Bích Liên.
Với tiết mục “Xiếc trăn”, nghệ sĩ Tống Toàn Thắng hóa thân thành chàng Thạch Sanh kể lại trích đoạn chiến đấu với chằn tinh trong truyện Thạch Sanh. Người nghệ sĩ đã khéo léo đan xen vào câu chuyện lịch sử với màu sắc huyền thoại làm cho người xem không khỏi tò mò. Ngoài ra, tiết mục “Cô gái” với những chiếc vòng của nghệ sĩ Bích Liên (HCV xiếc trong nước và Giải đặc biệt xiếc quốc tế) chinh phục khán giả qua sự uyển chuyển, điều khiển những cái vòng xoay quanh cơ thể.
Những hình ảnh rất đẹp của tiết mục “Xe đạp tập thể” khiến cho tất cả khán giả ở rạp hưng phấn theo. Cái hay của tiết mục này không chỉ ở độ chính xác và nhuần nhuyễn của kĩ thuật mà còn đem lại mĩ cảm nơi người xem bởi những tạo hình và nghệ thuật. Người xem còn thích thú với những tiết mục xiếc hài hóm hỉnh của hai nghệ sĩ hài Đắc Nhẫn, Thành Dương góp phần tạo nên nhiều ấn tượng cho các đêm diễn..
Nghệ sĩ Thanh Sơn ngẫu hứng với tiết mục “Đế thống”.

Khán giả được mời tham gia biểu diễn cùng với các nghệ sĩ hài.

Các khán giả nhỏ tuổi hào hứng giao lưu với nghệ sĩ.

Lần đầu tiên ra mắt nhưng Gala xiếc 2012 đã nhận được sự hưởng ứng đặc biệt của khán giả.
Xiếc Việt Nam hiện nay đã có những bước tiến mới, với nhiều tiết mục xiếc phong phú, hấp dẫn, đòi hỏi yêu cầu kĩ thuật cao. Đặc biệt, nhiều tiết mục đã đạt những giải thưởng lớn trong các cuộc thi quốc tế có uy tín như Liên hoan xiếc ở Tây Ban Nha, Cuba…
Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Gala xiếc 2012 là cơ hội cho nghệ sĩ xiếc ở nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời giới thiệu đến khán giả những tiết mục xiếc đặc sắc mang nét đặc trưng riêng của Việt Nam. Sau lần tổ chức đầu tiên này, Gala xiếc dự định mỗi năm tổ chức một lần. Gala xiếc 2012 sẽ diễn ra đến hết ngày 8/4 tại Tp. Hồ Chí Minh./.
Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Nguyễn Luân