Trại hè “Vòng tay bè bạn” diễn ra tại Tp.HCM từ ngày 24-28/7/2012 để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các bạn nhỏ của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Trại hè đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa thiếu nhi ba nước Đông Dương.
150 bạn nhỏ và 40 phụ trách Đội đến từ thủ đô Phnom Penh, tỉnh Battambang, tỉnh Kampot (Campuchia); Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Chămpasắc, tỉnh Atapư (Lào) và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) đã có một sân chơi bổ ích với trại hè giao lưu chủ đề “Vòng tay bè bạn”. Nhiều bạn nhỏ không khỏi bỡ ngỡ, ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên được đến thăm thành phố mang tên Bác.

Các bạn thiếu nhi ba nước chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ)

Các em nhỏ nước bạn Lào thắp nén hương lên bàn thờ Bác Hồ. (Ảnh: Nam Sơn)

Cùng nhau vẽ bức tranh thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Thanh Vũ)

Những nghệ sĩ nhí của nước Lào uyển chuyển trong điệu múa Lăm Vông. (Ảnh: Nam Sơn)

Các bạn nhỏ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nắm tay nhau cùng chung điệu múa. (Ảnh: Nam Sơn)

Tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Tp.HCM. (Ảnh: Thanh Vũ)

Đêm đốt lửa trại. (Ảnh: Nam Sơn) |
Tại Bến cảng Nhà Rồng, các em thiếu nhi ba nước đã làm Lễ dâng hoa Tượng đài Bác Hồ, lần lượt từng em cầm nén hương thơm thắp lên bàn thờ vị lãnh tụ kính yêu của đất nước Việt Nam. Cũng tại đây, Lễ khai mạc Trại hè đã được tổ chức trong bầu không khí náo nhiệt. Những ngày tiếp theo, các em thiếu nhi 3 nước cùng tham quan nhiều địa danh lịch sử, các công trình xây dựng nổi tiếng của thành phố như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, hầm vượt sông Sài Gòn, tòa nhà Bitexco cao nhất thành phố…
Khẩu hiệu trại hè năm nay là “Thiếu nhi ba nước Đông Dương: đoàn kết - hòa bình - hữu nghị”. Các bạn nhỏ đã cùng làm quen với nhau, chụp hình lưu niệm, phân chia thành 6 tiểu trại, mỗi tiểu trại đều có thiếu nhi của ba nước và phiên dịch viên ba thứ tiếng để giao lưu. Các em được xem phim tài liệu về Hồ Chí Minh, hào hứng tham gia vào các trò chơi đầy thú vị như tô tượng, đổ tranh cát, làm chuông gió, xâu vòng… Bạn Lay Lychanvicheka (15 tuổi, đến từ Campuchia) vui vẻ chia sẻ cảm xúc của mình: “Em rất thích Việt Nam vì đất nước này đẹp và các bạn rất thân thiện, dễ gần. Em mong là sau hội trại này, em sẽ có thêm nhiều kỷ niệm với các bạn cả nam và nữ ở Việt Nam và cả Lào nữa”.
Trại hè “Vòng tay bè bạn” 2012 là dịp các em mở rộng sự hiểu biết về nền văn hóa của Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong chương trình nghệ thuật, các bạn nhỏ mỗi nước đều thể hiện những ca khúc, điệu múa truyền thống của dân tộc mình. Những nghệ sĩ nhí Lào uyển chuyển trong điệu múa dân gian Lăm Vông, điệu múa truyền thống của đất nước chùa tháp Apsara được các em trình diễn hết sức ấn tượng... Ngoài ra, các em còn được xem chương trình nghệ thuật múa rối nước đặc sắc, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Việt Nam như bún mộc, mì quảng, phở… và cùng hoà mình vào các sinh hoạt đời thường như tham quan chợ cá, làng múa, dạo thành phố về đêm…

Hành trình về rừng Sác - Cần Giờ. (Ảnh: Nam Sơn)

Chơi trò chơi "Thử thách cuộc sống – khám phá rừng ngập mặn Cần Giờ". (Ảnh: Nam Sơn)

Tham gia trò chơi kéo co. (Ảnh: Nam Sơn)

Nối vòng tay đoàn kết. (Ảnh: Nam Sơn) |
Chuyến hành trình về Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ, tham quan Địa đạo và viếng Đền Bến Dược - Củ Chi... là những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn đối với các bạn nhỏ. Tại đây, các trại sinh không chỉ được thăm những địa danh nổi tiếng trong kháng chiến mà còn tham gia nhiều hoạt động bổ ích như hội trại, tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường, tình yêu đối với loài vật… Nhiều trò chơi rèn luyện kỹ năng sống đã giúp các em gắn kết và xích lại gần nhau hơn. Trong trò chơi "Thử thách cuộc sống - khám phá rừng ngập mặn Cần Giờ", các trại sinh ba nước đã cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua những thử thách của cuộc chơi.
Trại hè “Vòng tay bè bạn” diễn ra chưa đầy một tuần nhưng đã tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp các em học hỏi được nhiều điều hay, để lại những khoảnh khắc đẹp trong lòng mỗi bạn nhỏ.
Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Thanh Vũ, Nam Sơn