Với mong muốn chia sẻ một phần trách nhiệm với trẻ em là nạn nhân do di chứng chiến tranh để lại, khách sạn Metropole Hà Nội đã tổ chức chương trình “Thắp sáng mùa lễ hội 2012”. Chương trình đã mang lại tiếng cười và sự hạnh phúc cho các trẻ thơ bằng các tiết mục xiếc vui nhộn và màn trình diễn ảo thuật đầy bất ngờ, thú vị...
Không gian chương trình "Thắp sáng mùa lễ hội 2012" được trang hoàng bằng những chùm đèn rực rỡ sắc màu và các đồ vật trang trí xinh xắn theo phong cách đón Giáng sinh và năm mới theo phong tục Pháp truyền thống của khách sạn Metropole, các trẻ em nhỏ của Làng trẻ em Hòa Bình (Thanh Xuân - Hà Nội) và Hội người mù Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội đã có một buổi tối đón Giáng sinh đầy ý nghĩa và ấm áp bên cạnh những bạn nhỏ đến từ nhiều nước khác nhau.
Không khí Giáng sinh dường như lan tỏa trong khắp khách sạn Metropole khi dàn hợp xướng của hội người mù Nguyễn Đình Chiểu vang lên giai điệu những bài hát mừng lễ Giáng sinh an lành hòa lẫn trong tiếng hò reo nhận quà của ông già Noel và ánh mắt rạng ngời của mỗi đứa trẻ khi chúng tự tay cầm bút chăm chú vẽ trên ngôi nhà Chocolate như mong muốn sẽ có gia đình hạnh phúc trong tương lai.
Và vào giây phút “thắp sáng”, khi cây thông noel cao 15m trưng bày giữa khách sạn bừng sáng đã mang lại cảm giác ấm áp về một mùa Giáng sinh an lành trong tâm hồn và trái tim của mỗi người. Với mỗi em nhỏ của Làng trẻ em Hòa Bình (Thanh Xuân - Hà Nội), khi ánh sáng lung linh trên cây thông Noel được thắp sáng lên như mang lại niềm vui và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những ước mơ của các em đã được ghi lại và treo trên cây thông để những vị khách lưu trú trong khách sạn Metropole sẽ mở những tấm thiệp này và giúp cho điều ước đó trở thành sự thật.

Những cậu bé đang mang trong mình di chứng chất độc da cam/dioxin
hạnh phúc khi được tự tay trang trí lên ngôi nhà mơ ước làm bằng chocolate.

Đến với bữa tiệc, các em được thỏa thích vui chơi và thưởng thức hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh.

Đã 23 năm qua, đây là buổi tối Tạ Minh Hằng (Làng trẻ em Hòa Bình) thấy vui nhất.
Trong thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ, ông Kai Speth, Tổng Giám đốc khách sạn Metropole Hà Nội chia sẻ: “Khi những món quà đến từ trái tim và những điều ước trở thành hiện thực, chúng tôi mong những số phận kém may mắn cũng có một Giáng sinh ấm áp và nhiều niềm vui. Đối với chúng tôi, đây là cách ăn mừng thành công của một năm đã qua và chào mừng năm mới lại đến có ý nghĩa nhất”./.
Bài: Ngân Hà - Ảnh; Việt Cường