Văn hóa

La Habana – Thiên đường của xe ô tô cổ

Trước khi đến La Habana, thủ đô của đất nước Cuba tươi đẹp, tôi đã được nghe một số người nói La Habana có nhiều ô tô cổ. Cũng không hỏi lại cho rõ nên trong bụng nghĩ chắc xe cũ hỏng bỏ lung tung ngoài bãi xe, ngoài đường…
Thực sự ngạc nhiên! Đặt chân đến La Habana tôi chứng kiến tận mắt rất nhiều xe ô tô cổ chạy trên đường phố thủ đô và đúng là xe cổ thật. Nhiều kiểu dáng, đa sắc màu và “bộ mặt” vô cùng phong phú, chủ yếu là xe xuất xứ từ các nước phương Tây và được sản xuất từ những năm 30 - 40 - 50 của thế kỉ trước.
 






































 
Thật thán phục những tay thợ sửa chữa xe ô tô ở La Habana. Nhiều chiếc xe trông như phế liệu nhưng “đề” là nổ và chạy như ngựa. Một điều đặc biệt là đa phần máy móc chính và thân vỏ xe vẫn được giữ nguyên vẹn, nhưng tên và tuổi thực của nó thì nhiều chủ xe đành “nhún vai” chắc dành cho các “chuyên gia xe cổ”.
Cấm xuất khẩu những xe ô tô cổ và cũ, tôi được nghe giải thích như thế và có lẽ vì vậy mà La Habana là thiên đường của xe ô tô cổ!
Bài, ảnh: Nguyễn Thắng

Nguyễn Thắng


Top