 Nghệ sĩ
biểu diễn sáo bằng ống dẫn nước tự chế.
 Nghệ sĩ Mai Đình Tới biểu diễn với bộ gõ bằng bát
sứ.
 Nghệ sĩ biểu diễn với dàn sáo bằng vỏ chai có nước.
 Nghệ sĩ biểu diễn với
cây đàn nhị bằng hai bóng đèn
huỳnh quang.
| Những đồ vật câm
lặng, thô sơ như chai lọ, dây ống nước, đèn thuỷ tinh dưới bàn tay tài hoa
của nghệ sĩ Mai Đình Tới đã cất lên những giai điệu mượt mà, thánh thót,
âm điệu và cung bậc trầm bổng say lòng du khách bốn phương.
Những tiết
mục biểu diễn của nghệ sĩ Mai Đình Tới như thổi sáo bằng mũi, chơi guitar
bằng cánh cửa, thổi sáo chai, chơi violon bằng dây ống nước, kéo nhị bằng
đèn thuỷ tinh là loại hình nghệ thuật sử dụng nhạc cụ độc đáo do anh tự
chế.nbsp; Anh đã ghi danh trong sách kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2005.
Mai Đình
Tới vốn là nghệ sỹ thổi sáo, thổi kèn, đánh đàn bầu. Đây là loại hình âm
nhạc dân tộc mà anh đã nhiều năm học tập và biểu diễn. Nhưng anhnbsp;vẫn
luôn muốnnbsp;tìm cho mình một lối đi riêng với những sáng tạo, khám phá
mới.
Năm 1992,
tại cuộc thi “Diễn tấu nhạc cụ toàn quốc”, nghệ sĩ Mai Đình Tới đã để lại
dấu ấn trong lòng người xem với tiết mục thổi sáo - đánh trống chân. Miệng
thổi sáo, chân gõ trống một cách hài hòa, nhịp nhàng, bản nhạc mà anh biểu
diễn đã đạt Huy chương bạc. Để thành công với tiết mục này, anh đã khổ
công rèn luyện trong 7 năm.
Mai Đình
Tới quan niệm: “ Âm nhạc cũng như những dòng sông, phải luôn hướng ra biển
lớn, mang phù sa màu mỡnbsp;dâng cho đời”. Không dừng lại chơi một nhạc
cụ, anh trăn trở ngày đêm nghĩ ra những nhạc cụ độc đáo khác. Mỗi một nhạc
cụ đều cónbsp;nétnbsp;độcnbsp;đáonbsp;riêng, điều quan trọng là người
nghệ sĩ phải biết sửnbsp;dụng nó một cách sáng tạo để chuyển tải được sức
sống của cuộc đời. Những vật dụng hàng ngày như một cánh cửa kính bị vứt
bỏ,nbsp;chai nước ngọt, ống nhựa...nbsp;được Mainbsp;Đình Tới biến
thànhnbsp;đànnbsp;guitar,nbsp;thànhnbsp; sáo,nbsp; chén bát chơi gần
giống đàn đá; xe gắn máy, bóng đèn neon kéo lên hệt đàn cò, đàn nhị.
Với hơn 10 loại nhạc cụ tự sáng chế, Mai
Đình Tới có thể chơi hay và chuẩn xác mọi giai điệu, từ dân ca, nhạc trẻ
đến nhạc quốc tế. Cộng với phong cách biểu diễn dí dỏm, trẻ trung, luôn
luôn độc đáo như thổi ống sáo bằng một hoặc hai lỗ mũi, anh đã dành được
rất nhiều giải thưởng trong, ngoài nước.
Thành công
được ghi nhận bằng cả niềm vui những cả những giọt nước mắt. Anh cũng đã
gặp phải nhiều tai nạn nghề nghiệp. Có lần đang biểu diễn nhạc cụ " Sáo
chai", chơi say mê quá, anh rê môi hơi mạnh, thuỷ tinh cứa vào, môi sưng,
máu nhỏ giọt. Hay có lần, anh chở cả xe tải những độc bình đã bị hư hỏng
trong quá trình nung đúc từ Bình Dương về với ý tưởng sẽ làm chúng phát ra
âm nhạc. Nhưng cặm cụi mãi, thanh âm phát ra vẫn không chuẩn, thế là vừa
mất công, vừa tốn sức.
 Nghệ sĩ biểu diễn với cây đàn tự chế bằng ống nhựa
PVC. |
Mười năm qua, nghệ sĩ Mai Đình Tớinbsp; đã mang những
nhạc cụ tự chế biểu diễn ở 30 quốc gia. Chương trình của anh đều nhận được
sự thán phục, ngỡ ngàng từ khán giả và những người hoạt động chuyên môn âm
nhạc lâu năm.nbsp; Anh bộc bạch “Phần thưởng lớn nhất của tôi là những
tràng vỗ tay của khán giả sau mỗi lần biểu diễn. Với tôi, đó là niềm vui,
niềm vui được nhìn thấy những nhạc cụ tự chế của mình cất lên những giai
điệu nóng ngọt ngào, êm ái”.
Bài: Bích
Vân - Ảnh: Thành Đạt
|