Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 30km về phía Nam, biển Tĩnh Gia đẹp hiền hoà và thanh bình, vẻ đẹp của một bãi biển chưa có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sự hoang sơ đầy quyến rũ của biển, cùng sự thuần hậu, chất phác của những ngư dân miền biển trong những hoạt động thường nhật đã tạo nên sức hút với du khách khi đặt chân tới đây.
Ở đó, người ta bắt gặp hình ảnh những con tàu đánh cá nằm yên nghỉ trên bến cảng sau một chuyến đánh bắt xa bờ, những tấm lưới nằm phơi mình trên bờ, những bóng người liêu xiêu kéo lưới xen lẫn bóng du khách thỏa thích vẫy vùng trong song nước, và cả những ngõ xóm dậy mùi tôm cá phơi khô... Tất cả chỉ ngần ấy thôi, rất đơn sơ và mộc mạc nhưng cũng rất ấm áp tình người xứ biển Tĩnh Gia.
Những con thuyền đánh cá có chiếc mũi thuyền cong vút trông rất lạ mắt nằm trên bãi biển Tĩnh Gia.

Những chiếc tàu đánh bắt xa bờ nằm ngơi nghỉ sau một chuyến đi xa.

Trên bãi biển, những chiếc bè đánh cá gần bờ vẫn chăm chỉ với công việc đánh bắt thường nhật của mình.

Những mẻ cá tuy nhỏ nhưng là nguồn sống của những ngư dân nghèo chịu thương chịu khó.

Một lão ngư trở về nhà với những cuộn dây tời được cuốn gọn gàng sau một chuyến đánh bắt.

Những tay lưới được phơi ngay bên bờ biển và phía xa xa là cảnh du khách thỏa thích vẫy vùng trong làn nước biển trong xanh.

Và Tĩnh Gia cũng có cả những con đường làng dậy mùi tôm cá phơi khô mang đặc trưng của một vùng quê miền biển.
Bài, ảnh: CTV Vân Chi