Bạn bè với Việt Nam

Marc De Muynck và hành trình yêu thương ở Việt Nam

Lần đầu ông đến Viêt Nam vào năm 2001, ông Marc De Muynck, một người Pháp có tình yêu sâu đậm với Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và là nhà sáng lập Trung tâm Chăm sóc Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ mồ côi huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Marc De Muynck vẫn nhớ như in lần đầu ông đến Viêt Nam vào năm 2001. Đó là khi ông đã dành trọn 3 tháng, đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đây cũng chính là nơi mà Marc De Muynck gặp, làm quen với nhiều người bạn mới và đặc biệt ông nhận thấy đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những em nhỏ thật sự thiếu thốn về vật chất. Những trăn này đã thôi thúc ông có những hành động thiết thực khi lần quay lại Vệt Nam năm 2006, ông đã thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhằm góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Dành nhiều tình cảm cho người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ, từ ngôi nhà ở huyện Bình Chánh (Tp. Hồ Chí Minh), Marc bắt đầu hành trình rong ruỗi đến đây khảo sát, lên kế hoạch hỗ trợ bà con khó khăn. Chính ông còn không nhớ mình đã đi về các địa phương này bao nhiều lần để lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động thiện nguyện của mình như đào giếng nước ngọt, xây trường học, nhà tình thương, tặng máy lọc nước sạch, tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học… Những bước chân tình nguyện của Marc De Muynck đã lặn lội khắp các tỉnh như Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An…


Ông Marc De Muynck, một người Pháp có tình yêu sâu đậm với Việt Nam với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và
là nhà sáng lập Trung tâm Chăm sóc Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ mồ côi huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An... Ảnh: Sơn Nghĩa


... nơi ông và bà Dương Kim Liên (Tp. Hồ Chí Minh),
người bạn thân của ông  và cũng là đồng sáng lập Trung tâm từ cuối năm 2016, hiện là mái ấm hạnh phúc cưu mang 11 em nhỏ mồ côi. Ảnh: Sơn Nghĩa


 Trung tâm là nơi có các phòng được phân chia theo các khu vực khác nhau với đầy đủ tiện nghi để nhăm chăm sóc các bé được tốt nhất có thể. Ảnh: Sơn Nghĩa


Marc De Muynck tự tay chăm sóc cho một em nhỏ trước giờ ngủ trưa... Ảnh: Sơn Nghĩa


... và bón cháo cho em nhỏ khác ở Trung tâm. Ảnh: Sơn Nghĩa


Các cháu bé tại Trung tâm thường được đặt tên theo họ Dương  (họ bà Dương Kim Liên)
và tên đệm là Minh (tên ở Việt Nam của ông Marc De Muynck). Ảnh: Sơn Nghĩa


Ông Marc De Muynck và chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, phiên dịch viên kiêm thư ký văn phòng, người đã hỗ trợ ông Marc từ khi Trung tâm mới đi vào hoạt động.
Ảnh: Sơn Nghĩa


Ông Marc De Muynck và bà Dương Kim Liên bên hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời do Tổ chức phi chính phủ Pháp tặng cho bà con miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Tư liệu


 Ông Marc De Muynck và những người bạn của mình trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở các tỉnh miền Tây. Ảnh: Tư liệu


Ông Marc 
De Muynck và Hiệp hội từ thiện Les Enfants du Dragon trao tặng nhà tình thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Tư liệu

Đặc biệt, được chính quyền tỉnh Long An hỗ trợ cho mượn đất, ông đã kêu gọi bạn bè, các mạnh thường quân trong và ngoài nước chung tay cùng xây dựng một cơ sở dành cho trẻ mồ côi. Đến cuối năm 2016, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ mồ côi huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) được thành lập và đi vào hoạt động. Trung tâm có diện tích hơn 2000m2, gồm 3 tầng lầu có khả năng tiếp nhận và nuôi dưỡng vào khoảng 100 em. Hiện Trung tâm có 11 nhân viên và tình nguyên viên, chăm sóc cho 11 trẻ em mồ côi, trong đó em nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi và lớn nhất là 2,5 tuổi.

Đồng hành cùng Marc trong các hoạt động chăm sóc trẻ mồ côi là bà Dương Kim Liên, người đồng sáng lập T
rung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ mồ côi huyện Cần Giuộc. Quen Marc từ nhiều năm, trước khi cùng đồng hành trong nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Liên đã hỗ trợ ông rất nhiều trong các hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt đối với một ngươi nước ngoài. “Chăm sóc các bé ở Trung tâm cũng y như mình chăm sóc con ở nhà vậy” , bà Liên chia sẻ.

Ở Trung tâm, Marc De Muynck  và bà Liên được xem như là bố mẹ của các em nhỏ tại đây. Thế nên, khi làm giấy khai sinh cho bọn trẻ, các bé đều được lấy họ Dương của bà Liên và chữ lót là Minh, tên ở Việt Nam của ông Marc. Khi tôi hỏi ông nhận được gì từ những công việc đang làm, Marc De Muynck nhẹ nhàng chia sẻ: “Tôi đã nhận được nụ cười của một em bé khi tặng dụng cụ học tập, với ánh mắt long lanh. Niềm vui của một người xa lạ, khi tôi tặng thuốc cho họ và nhiều khi là nước mắt của hạnh phúc khi tôi tặng gia đình nọ một mái nhà tình thương”./.
 
Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Sơn Nghĩa & Tư liệu


Top