Văn hóa

Ấn tượng Thánh lễ Phục sinh ở Đà Nẵng

Cùng với cộng đồng người theo đạo Kitô trên thế giới và cả nước, những ngày đầu tháng Tư này giáo dân các giáo xứ ở Đà Nẵng cũng hân hoan đón mừng Thánh lễ Phục sinh, một trong những Thánh lễ quan trọng nhất trong năm của các tín đồ theo đạo Kitô với nhiều hoạt động, nghi lễ ấn tượng và giàu ý nghĩa nhằm truyền đi thông điệp đoàn kết, yêu thương cùng hướng tới cuộc sống an vui, tươi đẹp, hạnh phúc, tốt đời đẹp đạo.

Thánh lễ Phục sinh năm nay được các giáo xứ tổ chức trang nghiêm, quy mô với nhiều hoạt động hơn hẳn các năm trước nhờ đời sống kinh tế, xã hội đã phát triển ổn định hơn sau những năm dài bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là dịp để đồng bào Công giáo tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus hồi sinh sau khi bị đóng đinh trên Thánh giá và cũng là dịp để mọi người bày tỏ sự yêu thương, đoàn kết và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

Dưới đây là những hình ảnh về bầu không khí thành kính, an vui, hạnh phúc đón mừng Thánh lễ Phục sinh của giáo dân và các nghi lễ thú vị diễn ra ở nhà thờ giáo xứ Chính Trạch thành phố Đà Nẵng.

Giáo đường giáo xứ Chính Trạch chật kín người trong đêm Thánh lễ Phục sinh. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Giáo dân thành kính xếp hàng vào thánh đường làm lễ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Giáo dân thành kính làm dấu thánh giá khi làm lễ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Mọi người thành kính cúi đầu làm lễ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Niềm vui của các cháu nhỏ trong đêm Thánh lễ Phục sinh. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ca đoàn nhà thờ giáo xứ Chính Trạch hát mừng đêm Thánh lễ Phục sinh. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Đông đảo giáo dân cùng cầu nguyện khi xem hoạt cảnh về cuộc khổ nạn của Chúa Jesus. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Hoạt cảnh kể lại sự tích "đi đàng thánh giá" khi Chúa bị xử tội chết bằng cách đóng đinh trên cây thập giá. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Nỗi đau xót của người dân thành Jerusalem khi chứng kiến cảnh Chúa bị hành hạ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Mẹ Maria đau đớn gặp Chúa trên đường tử nạn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Trận đòn roi không thương tiếc giáng xuống người Chúa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Chúa đau đớn khi bị đóng đinh lên cây thập giá. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Dân chúng quỳ lạy thể hiện lòng thương xót Chúa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Nỗi đau trào dâng khi Chúa chết vì bị đóng đinh trên cây thập giá. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Linh mục giáo xứ Chính Trạch chủ trì lễ suy tôn thánh giá tưởng niệm sự kiện Chúa tử nạn và phục sinh. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Một cụ già thành kính thực hiện nghi lễ hôn chân Chúa để tỏ lòng biết ơn sự hi sinh cao cả của Người. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Thánh lễ Phục sinh diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, an lành và ấm áp. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Thực hiện: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Tự hào 50 năm hòa bình - độc lập - thống nhất

Tự hào 50 năm hòa bình - độc lập - thống nhất

Sáng 30/4, tại TP.HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với niềm tự hào lớn lao của toàn thể dân tộc Việt Nam sau nửa thế kỷ hòa bình - độc lập - thống nhất.

Top