Tin tức

Tự hào người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hoà bình


Trao bảng tượng trưng những món qua từ hội viên, thanh niên Thành phố đến các chiến sỹ.
Ảnh: Hồng Giang/TTXVN
Đánh dấu sự kiện đặc biệt thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế khi lần thứ hai đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), tối 15/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu giữa 24 chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Cộng hoà Nam Sudan với hơn 500 hội viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại chương trình đã diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Cộng hoà Nam Sudan, các tiết mục biểu diễn văn nghệ và chương trình giao lưu giữa tuổi trẻ Thành phố với các chiến sỹ. Quá trình đào tạo kỹ năng ngoại ngữ; kiến thức về khám, chữa bệnh; xử lý bom, mìn; kỹ năng sinh tồn, ứng phó với các tình huống bất ngờ... để đến làm việc ở Nam Sudan được các chiến sỹ kể lại một cách sinh động, chân thực với đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó là những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, nỗi nhớ gia đình, quê hương; những khó khăn, gian khổ của các chiến sỹ trong thời gian làm nhiệm vụ; giây phút hiểm nguy khi đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang; công tác ứng phó với đại dịch COVID-19 ở vùng chiến sự của các chiến sỹ đã thu hút sự chú ý lắng nghe cùng niềm cảm phục sâu sắc từ các đoàn viên thanh niên tham dự chương trình về sự dũng cảm, cống hiến quên mình của người "Bộ đội Cụ Hồ".

Nói về hoạt động của những người lính “mũ nồi xanh” và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ Nam Sudan, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam - Trưởng nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình Việt Nam chia sẻ: Trong hoạt động tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình, hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam được thể hiện rõ nét ở các quốc gia châu Phi đặc biệt là Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi trong 5 năm vừa qua. Hình ảnh các chiến sỹ được người dân sở tại đánh giá không chỉ là một người lính của Liên hợp quốc mà còn là “sứ giả” của nền văn hoá Việt Nam, của hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Quyết tâm vượt qua khó khăn, vất vả trước mắt, đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 tại Nam Sudan đang diễn biến phức tạp, lực lượng gìn giữ hoà bình của Việt Nam cam kết sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng cống hiến vì màu xanh hoà bình.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác, kết nghĩa giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam với cam kết định kỳ tổ chức giao lưu, đối thoại trực tuyến giữa  hội viên thanh niên thành phố với các chiến sỹ của bệnh viện Dã chiến ; phối hợp triển khai dự án tình nguyện quốc tế tại Cộng hoà Nam Sudan cho thanh niên thành phố; tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ, hội viên, thanh niên thành phố về công tác quốc tế thanh niên... Thông qua các hoạt động này, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn khơi gợi tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, người thầy thuốc trong cộng đồng quốc tế, khắc họa vai trò của tuổi trẻ nước ta trong tham gia gìn giữ hoà bình thế giới./.

TTXVN/VNP

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top