Tin tức

Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên

Đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
Chiều 27/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989-1/7/2019). Triển lãm giới thiệu hàng trăm tài liệu, hiện vật các hoạt động của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Phú Yên, các thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh sau 30 năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết: Sau 30 năm tái lập tỉnh (tách ra từ tỉnh Phú Khánh vào năm 1989) Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng  - an ninh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh qua từng giai đoạn luôn duy trì ở mức khá, đặc biệt có năm tăng trưởng kinh tế đạt 14%. Đến năm 2018 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt gần 25.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, các lĩnh vực nông-lâm -ngư nhiệp tăng 4,5%/năm, công nghiệp, xây dựng tăng 14,6%/năm, dịch vụ tăng 12%/năm. Phú Yên đã vươn lên thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 39,7 triệu đồng.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên giới thiệu khái quát về diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh qua 30 năm, đồng thời là hoạt động thiết thực quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước về hình ảnh, đất nước, con người Phú Yên, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư, phát triển trong thời gian tới./.

TTXVN/VNP

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top