Những ngày tháng 5, những cánh đồng Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) bước vào mùa lúa chín. Với diện tích khoảng 140 km², Mường Thanh không chỉ là cánh đồng lúa lớn nhất vùng Tây Bắc mà còn là biểu tượng của sự trù phú giữa núi rừng hùng vĩ. Những thửa ruộng nối tiếp nhau như tấm thảm vàng óng ánh dưới trời xanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa rộng lớn vừa thơ mộng, khiến bất cứ ai có dịp đặt chân đến đây cũng phải nao lòng trước vẻ đẹp bình dị mà quyến rũ của mùa vàng Mường Thanh.
Người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Mùa vàng trên cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Cánh đồng Mường Thanh trải dài trên nhiều xã của huyện Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân sử dụng máy gặt lúa để giảm thiểu thời gian và sức lao động. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Một góc cánh đồng Mường Thanh khu vực xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Những hàng lúa vừa được gặt đều tăm tắp trên các thửa ruộng. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Tiếp ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO, ngày 19/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vui mừng đón tiếp một người bạn thân thiết, đã luôn đồng hành, dành tâm huyết cho công cuộc bảo tồn và phát huy di sản tại Việt Nam.