Tin tức

Quy tập 50 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 6/1, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã kết thúc đợt 1 giai đoạn XXII, nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia.
  Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ được quy tập tại Campuchia trước khi hồi hương về đất mẹ. Ảnh: TTXVN phát
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh - Chính trị viên Đội K72, sau  hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ, lực lượng tìm kiếm thuộc Đội K72 đã trở về nước kết thúc nhiệm vụ đợt 1 công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Campuchia.

Trong đợt 1, giai đoạn XXII mùa khô năm 2022-2023, từ ngày 7/11/2022 đến nay, Đội K72  đảm nhiệm tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom (Vương quốc Campuchia). Với tinh thần tích cực khẩn trương, trách nhiệm, cùng với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia và các nhân chứng ở trong và ngoài nước, Đội K72 đã tìm kiếm và quy tập được 50 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1 bộ hài cốt liệt sỹ đã xác định được danh tính.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, trước khi hồi hương 50 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia về đất mẹ, chính quyền địa phương hai tỉnh Kratie và Kampong Thom (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách của 2 tỉnh đã tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sỹ và hoàn tất thủ tục bàn giao, đưa hài cốt liệt sỹ về Việt Nam.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ sẽ được tỉnh Bình Phước tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh vào ngày 9/1/2023.

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội K72 đã đưa hơn 2.700 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia về với đất mẹ./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top