Không gian làng chài trải dài khoảng 3km dọc tuyến bờ kè, nối từ khu chợ truyền thống đến quảng trường trung tâm. Mỗi sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt nước, bãi biển đã rộn ràng tiếng máy thuyền cập bến. Những chiếc ghe đầy ắp cá tôm, mực, ghẹ lần lượt vào bờ, mang theo thành quả của một đêm lênh đênh. Nhịp sống bắt đầu từ đó – giản dị mà bền bỉ như chính con sóng ngoài khơi.
Giữa lòng làng biển là Miếu Bà Thiên Hậu Phước Hải - nơi gửi gắm niềm tin tâm linh của ngư dân. Hằng năm, lễ Thánh Yến Bà vào cuối tháng 3 âm lịch được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Khói hương nghi ngút, tiếng trống lân rộn ràng hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên không khí linh thiêng mà ấm áp, thể hiện khát vọng bình an, mưa thuận gió hòa của cộng đồng miền biển.
Chợ làng chài họp từ rất sớm, là nơi phản chiếu rõ nhất nhịp sống thường nhật. Hải sản tươi rói vừa cập bến được phân loại, cân bán ngay tại chỗ. Bên cạnh đó là những sạp hàng khô, mắm cá, chả cá và các món ăn dân dã như bánh canh ghẹ, bún hải sản, bánh khọt… Tất cả đều mang vị mặn mòi của biển, chế biến đơn giản nhưng đậm đà. Nhiều du khách thích thú dậy sớm đi chợ, vừa chọn hải sản tươi vừa lắng nghe câu chuyện mưu sinh của người dân.
Những năm gần đây, diện mạo Phước Hải ngày càng khang trang. Bờ kè chắn sóng kiên cố, đường ven biển thông thoáng, quảng trường rộng mở tạo không gian cho các hoạt động cộng đồng. Vào cuối tuần, nơi đây rộn ràng với những cánh diều đủ sắc màu, tiếng nhạc từ các chương trình văn nghệ ngoài trời và hình ảnh người dân, du khách đạp xe dọc bờ biển. Phước Hải không còn chỉ là làng chài thuần túy mà đã khoác lên mình dáng vẻ của một điểm du lịch sinh thái - văn hóa biển.
Khi đêm xuống, các quán hải sản ven bờ trở thành điểm hẹn sôi động. Hàu tươi nướng mỡ hành, hàu trứng muối, mực nướng than hay lẩu cá bóp… tất cả đều giữ trọn vị ngọt tự nhiên của hải sản vừa đánh bắt. Du khách có thể ngồi bên bàn ăn, nghe tiếng sóng vỗ và cảm nhận gió biển mát lành – một trải nghiệm khó tìm giữa phố thị ồn ào.















