Rạng sáng 20/7, rất đông người hâm mộ bóng đá đã đổ về khu phố cổ Hà Nội để theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Không khí tại các tuyến phố như Tạ Hiện, Mã Mây trở nên sôi động khi nhiều quán bia, quán cà phê mở màn hình lớn phục vụ người hâm mộ xuyên đêm.
Đúng 2 giờ sáng (giờ Việt Nam), trận chung kết chính thức khởi tranh. Từ sớm, các quán dọc phố cổ đã kín chỗ với sự hiện diện của đông đảo cổ động viên trong nước, du khách quốc tế và những người yêu bóng đá. Trên các mặt tiền quán bar, quán cà phê, màn hình cỡ lớn được bố trí hướng ra vỉa hè, biến cả khu phố thành một "khán đài ngoài trời". Sắc đỏ của Tây Ban Nha và xanh trắng của Argentina hòa quyện trong bầu không khí cuồng nhiệt, với những tiếng hò reo vang lên sau mỗi pha bóng.
Ba du khách đến từ Barcelona không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chứng kiến đội tuyển quê hương đăng quang ngay tại Hà Nội. "Quá tuyệt vời! Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi xem trận chung kết World Cup tại Hà Nội", Miguel, một cổ động viên Tây Ban Nha, chia sẻ./.






