Tin tức

Những vòng tay không biên giới

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), phóng viên TTXVN tại La Habana đã có cuộc trò chuyện với bà Alicia Corredera - Vụ trưởng Vụ châu Á, Viện Hữu nghị Cuba với các Dân tộc (ICAP). Tháng 4/1975, Bà Alicia đang là sinh viên khoa Tiếng Việt trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
  Bà Alicia Corredera, Vụ trưởng Vụ châu Á, Viện Hữu nghị Cuba với các Dân tộc (ICAP), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Việt Hùng- PV TTXVN tại Cuba  
Khoảng sân nhỏ bên trong Viện Hữu nghị Cuba với các Dân tộc ở thủ đô La Habana bỗng trở nên sống động lạ thường. Những bức ảnh đen trắng, những lá thư đã ố màu, những kỷ vật cũ - tất cả như bừng tỉnh khi chúng tôi nhắc đến hai tiếng “Việt Nam”. Với nụ cười hiền hậu, Vụ trưởng Vụ châu Á Alicia Corredera chia sẻ rằng: “Mỗi lần nói về Việt Nam, trái tim tôi lại đập những nhịp khác thường...”
          Theo dòng hồi tưởng của bà Corredera, chiếc radio cũ trong khu ký túc xá sinh viên quốc tế năm ấy bỗng trở thành nhịp đập chung của triệu trái tim. Những ngày cuối tháng 4/1975, sóng phát thanh không ngừng truyền đi tin tức về “cuộc tiến công thần tốc” của quân giải phóng, xen giữa là giai điệu hùng tráng của “Tiến về Sài Gòn”, “Giải phóng miền Nam”. Bà Alicia nhớ rõ ánh mắt các sinh viên Việt Nam - vừa rạng rỡ niềm tin, vừa chất chứa nỗi niềm sau 30 năm đất nước chia cắt.
          Rồi ngày khải hoàn cũng đến. Trưa 30/4/1975, từ đài phát thanh vang lên bản tin hùng hồn của Đài Tiếng nói Việt Nam: “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng ta mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!”.
          Cả giảng đường như vỡ òa trong những cái ôm nghẹn ngào. Thầy cô và học trò quây quần bên ấm trà mạn, một thức uống giản dị nhưng ấm nồng tình đồng chí. Theo bà Alicia, khi đó, mọi người chẳng nói điều gì hoa mỹ, tất cả đều hiểu rằng “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một!”.
          Như được truyền lửa, sinh viên Cuba, Liên Xô (cũ), Bulgari, Ba Lan, Romania, Nhật Bản… bắt đầu nắm tay nhau nhảy múa; reo hò bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt: “Việt Nam muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!”- tất cả đều cảm thấy chiến thắng này như của chính mình.
          Rồi chiếc xe của Đoàn chuyên gia tình nguyện Hồ Chí Minh chở sinh viên tới Đại sứ quán Cuba. Trong căn phòng trang trí cờ đỏ sao vàng và quốc kỳ Cuba, mọi người cùng ăn mừng chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam.
          Trong dòng ký ức sống động ấy, bà Corredera nhấn mạnh rằng một kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ là khi đoàn người Cuba ùa xuống bờ hồ Hoàn Kiếm với đàn guitar, trống conga và kèn đồng. Đôi mắt ánh lên nụ cười, bà chia sẻ: “Chúng tôi đi quanh hồ trong tiếng nhạc rộn ràng. Người dân Hà Nội bỡ ngỡ với những vũ điệu lạ, nhưng rồi cũng vỗ tay theo nhịp. Đó chính là ngôn ngữ không biên giới của niềm vui chiến thắng”.
          Chiến thắng này là bản anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, minh chứng hùng hồn cho chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Cuba, ngày 30/4/1975 không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của các dân tộc đấu tranh vì công lý.
          Vụ trưởng Vụ châu Á Corredera vẫn nhớ như in lời Chủ tịch Fidel Castro năm 1966: “Chúng ta sẵn sàng dành cho Việt Nam không chỉ đường mía, mà cả máu của mình!”. Đó không phải là khẩu hiệu suông - Cuba đã cử chuyên gia quân sự, viện trợ thuốc men, và là nước Mỹ Latinh đầu tiên công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam (1969).
          Chiến thắng này là bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Năm 1975, cả nước Việt Nam như “một khối thép” - miền Bắc tăng gia sản xuất với khẩu hiệu “Tay cày, tay súng”, miền Nam kiên cường với ba mũi giáp công. Hơn 3 triệu đồng bào đã ngã xuống, hàng nghìn làng mạc, thành phố bị tàn phá, hàng triệu người dân, thậm chí cả con cháu thế hệ thứ ba của họ, vẫn phải gánh chịu hậu quả của chất độc da cam.
          Việt Nam đã viết nên câu chuyện thần kỳ từ tro tàn chiến tranh. Từ một nước thiếu ăn những năm 1980, Việt Nam nay thuộc top 5 nước xuất khẩu gạo, là trung tâm sản xuất điện tử của thế giới. Từ một nước bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã ký kết, thực thi 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang đàm phán 2 FTA khác. Công tác xóa đói giảm nghèo của Việt Nam rất thành công và được Liên hợp quốc công nhận là điểm sáng thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ…
          Với cá nhân Vụ trưởng Vụ châu Á Corredera, bà coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, đất nước nơi bà được học tập và rèn luyện để trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay. Bà đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp để vun đắp tình hữu nghị này. Tình yêu Việt Nam luôn đồng hành cùng bà trong cả công việc hằng ngày ở ICAP, cũng như khi đảm nhận cương vị Thư ký điều hành Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam.
          Như dòng sông Hồng không ngừng chảy về biển lớn, tình đoàn kết Cuba-Việt Nam vẫn tiếp tục được viết nên bằng những câu chuyện mới. Và ở đó luôn có những con người như bà Alicia - âm thầm kết nối những trái tim cách nửa vòng Trái Đất./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN


Top