Tin tức

Nhiều hoạt động mới trong "Ngày hội Du lịch-Đêm Hoa đăng Ninh Kiều-Cần Thơ” năm 2020

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 16/11, UBND quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) tổ chức họp báo về sự kiện “Ngày hội Du lịch-Đêm Hoa đăng Ninh Kiều-Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020.

Theo Ban Tổ chức, “Ngày hội Du lịch-Đêm Hoa đăng Ninh Kiều-Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020 tổ chức tại Rạch Khai Luông (Bến Ninh Kiều) có nhiều hoạt động, điểm nhấn mới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân đất Tây Đô nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung.

Trong đó, Lễ hội Ánh sáng với chủ đề “Đêm Tây Đô Huyền Ảo” lần đầu tiên xuất hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long là chương trình kể chuyện nghệ thuật kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng, thông qua việc sử dụng hàng trăm tấn thiết bị, kỹ thuật hiện đại. Lễ hội Ánh sáng có nội dung phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc với 3 phần: Huyền thoại đất thiêng; Hương sắc Tây Đô; Hội tụ và tỏa sáng, thông qua các hiệu ứng kỹ xảo âm thanh, ánh sáng, trình chiếu màn hình nước, màn hình led và công nghệ laser, chiếu hình Mapping…

Bên cạnh đó, cây cầu tình yêu-điểm nhấn của Bến Ninh Kiều được trang trí 72 mô hình bông sen, vườn sen bằng đèn led dọc chân cầu, tạo hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Kết hợp với đó là chuỗi các hoạt động được tổ chức lồng ghép, đan xen với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi mô hình hoa đăng, các trò chơi dân gian, âm nhạc đường phố, hoạt động thả đèn hoa đăng, ẩm thực dân gian đường phố, biểu diễn đờn ca tài tử…

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết: “Ngày hội Du lịch-Đêm Hoa đăng Ninh Kiều-Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020 là một hoạt động văn hóa điểm nhấn năm 2020 của thành phố Cần Thơ. Thông qua đó, kỳ vọng du lịch Cần Thơ sẽ có bước kích cầu hiệu quả sau dịch COVID-19.

Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/11, với tổng kinh phí dự kiến hơn 3 tỷ đồng, trong đó 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương, phần còn lại từ nguồn xã hội hóa./.

TTXVN/VNP

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top