Tại cuộc trò chuyện, ông Nick Út chia sẻ những cảm xúc của mình khi chụp bức ảnh em bé Phan Thị Kim Phúc chín tuổi, hoảng loạn bỏ chạy trong tình trạng không áo quần khi bị bỏng vì bom Napalm và những đứa trẻ khác bị bỏng do bom napalm của Mỹ tại Trảng Bàng - Tây Ninh, năm 1972. Khi nhìn thấy bức ảnh vẫn nằm trên bàn làm việc của ông, phóng viên ảnh huyền thoại của AP, ông Horst Faas, người hai lần được giải Pulitzer, đã ngay lập tức cho gửi về hãng để đăng. Ngay hôm sau, bức ảnh đã xuất hiện trên trang nhất khắp các tờ báo của Mỹ, gây chấn động cả thế giới. “Em bé Napalm” đã cho cả thế giới thấy sự thật về cuộc chiến mà Mỹ đang thực hiện tại Việt Nam vào thời điểm đó và chiến tranh đã tấn công phụ nữ và trẻ em như thế nào.
“Em bé Napalm” đã mang về cho ông Nick Út giải Pulitzer, người Việt Nam đầu tiên trong thế kỷ 20 được trao một trong những giải danh giá nhất của báo chí. Bức ảnh này của ông còn được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 và là một trong 10 bức ảnh báo chí đáng nhớ nhất trong vòng 50 năm. Bức ảnh cũng được cho là đã góp phần tác động vào việc chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Ông Nick Út cho biết ông cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 52 năm làm việc cho hãng AP khi chụp các phiên xét xử liên quan tới các nghệ sĩ nổi tiếng của Hollywood như ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, Marlon Brando... nhưng khoảnh khắc chụp bức ảnh “Em bé Napalm” vẫn in đậm trong trái tim ông và đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời phóng viên của ông./.