Tin tức

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân cứu hộ tàu chở hàng của Nga gặp nạn trên biển

Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Thuyền trưởng Tàu 991 đang chỉ huy tàu lai kéo tàu SOKOL (quốc tịch Nga) vào Cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh ngày 9/12
Từ ngày 7-9/12, tàu 991 của Hải đội 418 thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Vùng 4 Hải quân) đã tiến hành cứu hộ, lai dắt tàu SOKOL (quốc tịch Nga) bị hỏng máy trên hải trình vận chuyển hàng trên Biển Đông, đưa vào cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh an toàn.

Tàu SOKOL bị sự cố hỏng máy khi đi qua khu vực biển cách vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 120 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc và trôi dạt với vận tốc 1 hải lý/giờ. Nhận được thông tin cứu hộ, Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn Tàu ngầm 189 điều động tàu 991 của Hải đội 418 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu SOKOL.

Nhận mệnh lệnh, cán bộ, thủy thủ tàu 991 đã nhanh chóng xuất phát và cơ động đến vị trí tàu bị nạn. Đến 22 giờ ngày 7/12, tàu 991 đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên do điều kiện sóng gió lớn, trong quá trình cơ động tiếp cận tàu SOKOL, tàu 991 bị sự cố hỏng máy chính bên trái, nhiều khả năng không thể tiếp tục hoạt động cứu nạn. Thủ trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã chỉ đạo tàu 991 phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, bằng mọi giá phải khắc phục sự cố, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau hơn 2 giờ khắc phục sự cố, đến 0 giờ 20 phút ngày 8/12, tàu 991 đã tiếp cận được tàu SOKOL và tiến hành các bước cứu hộ. Vào trưa 9/12, tàu 991 đã lai dắt Tàu SOKOL cập cảng Ba Ngòi.

SOKOL là tàu vận chuyển nông sản, có chiều dài 60 mét, rộng 8 mét, trọng tải gần 1.000 tấn, trên tàu có 6 thuyền viên. Hiện tinh thần của các thuyền viên tàu bị nạn đã ổn định, sức khỏe bình thường. Đây là lần thứ 8, cán bộ, thủy thủ tàu 991 của Hải đội 418 thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 cứu nạn thành công tàu dân sự. Trước đó, tàu đã cứu nạn thành công cho tàu BEST của Nhật Bản, tàu VANCOUVER của Singapore, tàu PROMOTE của Mông Cổ và 4 tàu trong nước./.

TTXVN/VNP

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top