Tin tức

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ IV

Ngày 20/8, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ IV.
  Biểu diễn văn nghệ tại Liên hoan Tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ IV. Ảnh: TTXVN
Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào lần IV là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Đoàn kết, Hữu nghị và Hợp tác(18/7/1977- 18/7/2022) giữa hai nước.

Tham gia liên hoan có hơn 500 ca sĩ, diễn viên đến từ 17 đơn vị, trong đó có 11 cơ sở giáo dục có học sinh Lào đang học tập, các chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên. Các diễn viên đã mang đến liên hoan gần 30 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Lào; với trang phục nhiều màu sắc của các dân tộc Việt Nam và Lào đã tạo nên một bức tranh văn hóa đoàn kết hữu nghị sinh động mang ý nghĩa ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Lãnh tụ kính yêu, ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam – Lào được tổ chức lần đầu từ năm 2015, từ đó chương trình được tổ chức hai năm một lần để tạo điều kiện cho hơn 1.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên có cơ hội được giao lưu văn hóa, văn nghệ với học sinh, sinh viên Việt Nam và các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao giải Nhất phong trào cho Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; giải Nhất song ca thuộc về Trường Văn hóa 1, Bộ Công an; giải Nhất tốp ca múa, hát cho Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top