Bước sang năm 2026, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIX tiếp tục được tổ chức với tinh thần đổi mới, sáng tạo và lan tỏa sâu rộng. Để hoàn thành được mục tiêu đó, bên cạnh sự quyết tâm của Ban tổ chức, sự tham gia nhiệt tình của người dân, tình nguyện viên vận động hiến máu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí, để tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” đến với cộng đồng.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho Lễ hội Xuân hồng, anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam cho biết: Năm nay, ngay từ những ngày cận kề Tết Nguyên đán đến những ngày sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, hàng trăm tình nguyện viên của Hội đã tổ chức 324 kíp tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các cổng trường đại học, bến xe buýt, công viên… Bên cạnh đó, tập thể Hội cũng đã tạo nên nhiều chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trên mạng xã hội kêu gọi bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu vì sự sống người bệnh. Các thành viên Hội đã đăng tải hơn 20.000 bài đăng tuyên truyền về Lễ hội; toàn Hội gấp rút, bền bỉ chuẩn bị cho chương trình với phương châm “vui đón Tết, không quên Xuân hồng”. Tính đến trước ngày khai mạc, có hơn 12.000 lượt người đăng ký hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2026. Những con số ấn tượng này là minh chứng sống động cho sự lan tỏa của mùa lễ hội năm nay.
Chia sẻ khi tham gia hiến máu, bạn Hứa Đình Lộc (Hà Nội) cho biết: “Đây là lần thứ 13 em tham gia hiến máu. Em bắt đầu hoạt động ý nghĩa này từ khi còn là sinh viên năm nhất và duy trì đến giờ vì thấy hoạt động này rất ý nghĩa. Cứ đủ 83 ngày hoặc có chương trình là em lại đăng ký. Hiến máu giúp em theo dõi sức khỏe và mang lại cảm giác mình có thể góp một phần nhỏ hỗ trợ các bệnh nhân đang cần truyền máu. Gia đình, bạn bè và công ty đều ủng hộ nên em càng có thêm động lực để tiếp tục".
Còn bạn Thanh Hiền (Hà Nội) chia sẻ: “Sau Tết, khi thấy các thông báo kêu gọi cần nhóm máu O và A, em chỉ nghĩ đơn giản rằng, một phần rất nhỏ từ mình có thể trở thành hy vọng cho ai đó. Ngoài kia có những em nhỏ mới 4 tuổi đang điều trị ung thư máu hay những bệnh nhân phải chờ từng đơn vị máu để duy trì sự sống. Việc hiến máu không hề đau như nhiều người vẫn lo lắng, nhưng lại có thể giảm đi rất nhiều nỗi đau của người khác”.








