Để những ước mơ không dang dở
Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm thuộc khu vực làng chài Bãi Ngao (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), ba bà cháu em Nguyễn Ngọc Yến, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Tiệm Tôm, đang nương tựa vào nhau để sinh sống.
Cha Yến mất do tai nạn khi đi biển, mẹ bỏ đi nơi khác. Hai chị em Yến phải sống cùng bà nội và người chú ruột làm thuê bằng nghề biển. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến có thời điểm em đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông đã giúp Yến có thêm điều kiện và nghị lực tiếp tục đến trường, đồng thời duy trì thành tích tốt trong học tập.
Em Nguyễn Ngọc Yến chia sẻ, nhờ sự giúp đỡ của các chú bộ đội, em có điều kiện tiếp tục đến lớp cùng bạn bè. Hằng tháng, các chú không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn hỏi thăm sức khỏe gia đình, động viên em cố gắng học tập. Yến cho biết sẽ nỗ lực học thật giỏi để sau này có việc làm ổn định, phụng dưỡng bà nội và giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xóm biển nghèo, qua đó đáp lại tình cảm của các chú bộ đội.
Đồn Biên phòng Hàm Luông nhận đỡ đầu em Nguyễn Ngọc Yến với mức hỗ trợ thường xuyên 500.000 đồng/tháng. Số tiền tuy không lớn nhưng là khoản hỗ trợ thiết thực, giúp em có thêm điều kiện đóng học phí, mua sách vở và quần áo vào đầu năm học.
Trung tá Lê Minh Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hàm Luông cho biết, thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp một phần lương, phụ cấp để nhận đỡ đầu 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ven biển, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Đơn vị đồng thời vận động các nguồn lực xã hội trao học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập cho hơn 30 học sinh khó khăn.
Cùng với “Nâng bước em tới trường”, chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” đang tạo thêm một mái nhà, một môi trường học tập và rèn luyện cho những em nhỏ đặc biệt khó khăn.
Em Nguyễn Thái Biển, sinh năm 2013, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Thừa Đức, xã Thới Thuận được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Giao Long nhận làm con nuôi từ khi học lớp 6. Cha mẹ đi làm ăn xa, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Biển sống cùng bà nội tuổi cao, sức yếu. Vì vậy, đơn vị đã bố trí nơi ăn ở, học tập và trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy em.
Trung úy Võ Nguyên Dương, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Giao Long, người trực tiếp giúp đỡ em Biển cho biết, đơn vị bố trí cho em một góc học tập riêng, giường ngủ ngăn nắp. Hằng ngày, ngoài thời gian học tập tại trường, Biển được các chú bộ đội hướng dẫn gấp chăn màn, rèn luyện thể dục thể thao và tham gia những công việc phù hợp như chăm sóc vườn rau thanh niên.
Buổi trưa, Biển đến đồn ăn cơm, nghỉ ngơi; buổi tối ở lại đơn vị. Cuối tuần và dịp hè, em trở về với bà nội. Tại đơn vị, em còn được Trung úy Võ Nguyên Dương hướng dẫn thêm bài vở, rèn luyện thể chất. Ngoài nhận nuôi Biển, đơn vị còn vận động các nhà hảo tâm xây dựng “Mái ấm biên cương” cho bà nội em, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Em Nguyễn Thái Biển chia sẻ sẽ cố gắng học tập tốt hơn để sau này trở thành bộ đội biên phòng, bảo vệ quê hương và giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, những “người cha mang quân hàm xanh” còn chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức cho các em. Sinh hoạt trong môi trường quân đội giúp các em hình thành tính kỷ luật, ý thức tự giác và trách nhiệm. Mối quan hệ giữa những đứa trẻ với cán bộ, chiến sĩ không còn đơn thuần là sự hỗ trợ của đơn vị đóng quân trên địa bàn mà dần trở thành tình thân, tình ruột thịt.
Gieo mầm tương lai từ tình quân dân
Cuộc sống của bà con ngư dân phụ thuộc nhiều vào những chuyến biển, thu nhập bấp bênh theo từng con nước và thời tiết. Hệ lụy là con đường đến trường của nhiều trẻ em mồ côi, con em gia đình ngư dân nghèo có nguy cơ bị gián đoạn. Thấu hiểu thực tế đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tổ chức các đồn biên phòng trở thành mái nhà thứ hai, cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh trở thành những người cha, người chú đồng hành cùng các em trên hành trình tìm kiếm tri thức.
Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã nhận đỡ đầu 68 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới biển, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. Đơn vị cũng vận động trao học bổng, dụng cụ học tập trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ 47 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 3 học sinh thuộc diện “Con nuôi Đồn Biên phòng”.
Đại tá Mai Văn Yên, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, hai chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã trao cơ hội học tập cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em vượt khó vươn lên. Qua đó, các chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Không chỉ hỗ trợ bằng nguồn kinh phí trích từ lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Biên phòng Vĩnh Long còn tích cực làm cầu nối, vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng xe đạp, máy tính, học bổng và đồ dùng học tập cho học sinh khu vực biên giới biển. Nhờ đó, hàng chục em nhỏ có nguy cơ bỏ học đã được tiếp thêm cơ hội viết tiếp ước mơ. Từ nguồn hỗ trợ này đã có 2 em đỗ đại học, 3 em đỗ cao đẳng và 4 em theo học cao đẳng nghề. Hiện các đồn biên phòng đang nhận nuôi 3 học sinh nam, chăm lo chu đáo điều kiện ăn ở, học tập, sinh hoạt và phân công cán bộ trực tiếp chăm sóc, giáo dục hằng ngày. Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, hai chương trình được triển khai thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn tại địa bàn, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân và phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Thực tế tại các địa bàn ven biển cho thấy, ở đâu có sự gắn kết chặt chẽ giữa đồn biên phòng và nhân dân, ở đó an ninh, trật tự được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Chăm lo cho thế hệ trẻ không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho tương lai, củng cố “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.
Những “mầm non” ở vùng ven biển khó khăn đang lớn lên từng ngày, vững vàng hơn bởi bên cạnh các em luôn có những điểm tựa là cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh. Những đóng góp thầm lặng của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang gieo mầm hy vọng, lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ./.





