Tin tức

Giao lưu Mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng

Các đại biểu cắt băng khai mạc “Giao lưu Mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng năm 2019”.
Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Chiều 2/11, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật thành phố tổ chức Chương trình “Giao lưu Mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng năm 2019”.

Tại buổi khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng Hà Vỹ, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: Đây là hoạt động nghệ thuật được tổ chức nhằm tạo sự giao lưu, gắn kết giữa cộng đồng người nước ngoài đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng với người dân địa phương. Đồng thời tạo sân chơi cho công chúng, người yêu thích mỹ thuật gặp gỡ, trao đổi và đưa hoạt động mỹ thuật đến gần hơn với công chúng; qua đó giới thiệu hình ảnh thành phố Đà Nẵng thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hoạt động chính của chương trình là triển lãm “Chuyện của những bức tranh” gồm 55 tác phẩm mỹ thuật độc đáo vẽ về thiên nhiên, đất nước, con người… của 19 nghệ sĩ đến từ các quốc gia như: Nga, Mỹ, Úc, Tây Ban Nha, Việt Nam… đang sống, làm việc tại Đà Nẵng và các vùng lân cận, thể hiện sự đa dạng văn hóa, sự sáng tạo trong nghệ thuật tại thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động giao lưu dành cho những người yêu mến mỹ thuật, đặc biệt là các em thiếu nhi, nhằm tạo cơ hội trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động tương tác như: vẽ tranh tường theo sự hướng dẫn của các họa sĩ, tham quan các tác phẩm sắp đặt theo chủ đề, hướng dẫn và trang trí vẽ mặt vui nhộn, trải nghiệm cùng tranh công nghệ tương tác thực tế (AR), thưởng thức những tiết mục âm nhạc sôi động và trải nghiệm góc ẩm thực đến từ một số nhà hàng trên địa bàn thành phố…

Hoạt động “Giao lưu Mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng năm 2019” sẽ diễn ra đến hết ngày 10/11 và mở cửa tự do cho công chúng./.

TTXVN/VNP

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top