Ở bất cứ nơi đâu, anh không chỉ mang theo sắc phục của người chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn mang theo trái tim ấm áp và tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân. Những mái ấm nghĩa tình được dựng lên từ bàn tay chung sức của Đại úy Trịnh Trung Hiếu không đơn thuần là nơi che mưa che nắng.
Đó là niềm hy vọng mới cho những gia đình từng sống trong cảnh nhà tạm xiêu vẹo, là điểm tựa để họ yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Trên công trình ấy, anh không ngại nắng mưa, lăn xả cùng bà con, sẻ chia từng câu chuyện đời bằng sự chân thành và thấu cảm.
Dọc theo mọi miền Tổ quốc, từ vùng cao còn nhiều thiếu thốn đến miền Tây sông nước hiền hòa, Đại úy Trịnh Trung Hiếu còn dành nhiều thời gian thăm hỏi, tri ân người có công với cách mạng, trao sinh kế, động viên tinh thần các hộ khó khăn.
Những cái bắt tay, những ánh mắt chan chứa ân tình đã xóa nhòa khoảng cách, gắn kết người chiến sĩ với Nhân dân như người thân trong gia đình. Hành trình ấy không được đo bằng số cây số, mà được đo bằng niềm tin và sự ấm áp lan tỏa.
Với Đại úy Trịnh Trung Hiếu, mỗi mái nhà được dựng lên là một minh chứng sống động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Tổ quốc./.









