Tin tức

Đại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Khai đạo Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ngày 21/9 (tức ngày 23 tháng 8 Kỷ Hợi), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Cao Đài đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Khai đạo Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ (23 tháng 8 năm Bính Dần - 23 tháng 8 năm Kỷ Hợi), với sự tham gia đông đảo của các tín đồ, tín hữu đạo Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nhơn - Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất đã ôn lại lịch sử phát thệ đạo giáo Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ (Cao Đài), kêu gọi tín hữu đồng đạo đoàn kết, phát huy các giá trị truyền thống yêu nước của các bậc tiền bối, cùng nhau góp công sức vào sự nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nam Thành Thánh Thất (nguyên là Thánh thất Cầu Kho), nơi đạo Cao Đài chính thức được khởi lập cũng là nơi duy nhất trong nhiều năm qua được tổ chức lễ Khai đạo, công bố năm đạo cho toàn thể đạo tín hữu Cao Đài.

Những năm qua, các tín hữu hệ phái Cao Đài Nam Thành Thánh thất đã tuân thủ giáo lý, đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất cùng các tín hữu Cao Đài đã tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình nhân đạo như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ, phát thuốc cho bệnh nhân nghèo...  Từ năm 7/2018-6/2019, Nam Thành Thánh thất tổ chức khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và đóng góp hỗ trợ cho người nghèo, các chương trình từ thiện xã hội với tổng giá trị khoảng 7,7 tỷ đồng.

Dịp này đã diễn ra lễ ra mắt Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 5 người. Ông Nguyễn Hữu Nhơn (Chí Đạt) được suy cử tiếp tục làm Chánh Hội trưởng nhiệm kỳ mới./.

TTXVN/VNP

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top