Sau chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam bước vào trận quyết định với lợi thế đáng kể và đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup trên sân nhà. Trong khi đó, Thái Lan phải tìm cách đảo ngược khoảng cách hai bàn để giành lại chiếc cúp.
Diễn biến trận đấu cho thấy đội khách quyết tâm tạo sức ép để tìm kiếm cơ hội đảo ngược cục diện. Sau 45 phút đầu tiên, Thái Lan tạm dẫn Việt Nam 1-0. Yotsakorn Burapha ghi bàn ở phút 12, đưa tổng tỷ số sau hai lượt trận xuống còn 2-1 nghiêng về Việt Nam.
Trong hiệp 2, Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình, tạo sức ép lớn về phía khung thành Việt Nam. Nhưng cục diện trận đấu thay đổi nhanh chóng khi Thái Lan được hưởng 1 quả phạt đền rồi lại đá hỏng, sau đó đội tuyển Việt Nam có bàn thắng có phần may mắn khi bóng đập cột dọc rồi chạm chân thủ môn đội bạn vào lưới, cân bằng tỷ số trận lượt về. Đội khách có thêm bàn thắng để duy trì hy vọng ngược dòng, nhưng ở những phút cuối sau pha phản công của đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Thái Lan lại một lần nữa đá phản lưới nhà, dập tắt hy vọng.
Sau 90 phút, hai đội hòa nhau 2-2. Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc sân Mỹ Đình bùng nổ trong những tiếng hò reo. Hàng vạn cổ động viên Việt Nam đồng loạt vẫy cờ, hát vang những bài ca quen thuộc và ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam sau trận chung kết đầy cảm xúc với Thái Lan.
Ngay sau trận đấu, dòng người bắt đầu đổ ra các tuyến đường quanh khu vực Mỹ Đình. Những lá cờ được mang theo từ trước trận tiếp tục xuất hiện trên đường phố. Người hâm mộ mặc áo đội tuyển, mang băng rôn và cùng nhau hô vang tên đội tuyển Việt Nam.
Anh Nguyễn Thiện Hoàng (Từ Liêm, Hà Nội) cùng rất đông cổ động viên đang phất cờ hò reo dọc theo tuyến đường Lê Đức Thọ, cho biết: “Đây là chức vô địch thực sự xứng đáng cho các cầu thủ Việt Nam, chúc mừng đoàn quân của Huấn luyện viên Kim Sang Sik, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ cho tất cả những người yêu bóng đá!”.
Hòa chung không khí ăn mừng cúp vô địch, bác Nguyễn Quang Tuấn (78 tuổi) đội trên đầu hình nộm trâu vàng vui mừng chia sẻ: “Dù kết quả hòa không phải là điều bác dự đoán, nhưng chúng ta vẫn bảo vệ thành công ngôi vô địch, chúc mừng đội tuyển của Việt Nam!”.












