Tin tức

Tưởng niệm hơn 600 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia

Ngày 19/7, tại Nhà Văn hóa ấp Bà My, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 (686) Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam tổ chức Lễ giỗ tập thể đồng đội Trung đoàn 14 (686) Bộ đội Biên phòng hy sinh tại chiến trường Campuchia.
Đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại lễ giỗ. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Trên 300 đại biểu là cựu chiến binh Trung đoàn 14, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tham dự chương trình. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 14 đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979 - 1989.

  Ban Tổ chức trao quà tri ân các cựu chiến binh Trung đoàn 14. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN  

Ông Nguyễn Hoàng Biên, Phó trưởng Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 khu vực phía Nam cho biết, lễ giỗ tập thể được duy trì hằng năm vào dịp tháng Bảy, đến nay đã được 12 lần. Đây không chỉ là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng đội đã ngã xuống mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ. Dịp này, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 cũng đã trao nhiều phần quà tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh.

Trung đoàn 14 (686), tiền thân là Trung đoàn 14 Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), được thành lập ngày 1/4/1979 tại Tây Ninh trong bối cảnh cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Trong suốt 10 năm (1979 - 1989), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã bám trụ trên địa bàn rừng núi Pua Xát, khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan, phối hợp cùng các lực lượng truy quét tàn quân Pol Pot, bảo vệ tuyến biên giới, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nước bạn.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Trung đoàn 14 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhiều cựu chiến binh từ các tỉnh, thành xa cũng trở về dự lễ, trong đó có thương binh Phạm Văn Man (70 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). Ông cùng 6 cựu chiến binh vượt chặng đường dài bằng xe khách để kịp dự ngày giỗ đồng đội, thể hiện nghĩa tình gắn bó của những người lính Trung đoàn 14 sau nhiều thập kỷ.

Trong số các thân nhân liệt sĩ tham dự buổi lễ có bà Võ Thị Lệ (88 tuổi, tỉnh Vĩnh Long), mẹ của liệt sĩ Trần Lâm Y, hy sinh năm 1981 khi mới 21 tuổi. Đã ba lần tham dự lễ giỗ đồng đội của Trung đoàn 14, bà Lệ xúc động cho biết mỗi lần trở về đều cảm thấy ấm lòng khi thấy đồng đội của con trai và các cựu chiến binh vẫn luôn nhớ đến những người đã hy sinh./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Chiến dịch 500 ngày đêm: Hành trình đưa hai liệt sĩ trở về từ đỉnh đèo Pha Đin​

Chiến dịch 500 ngày đêm: Hành trình đưa hai liệt sĩ trở về từ đỉnh đèo Pha Đin​

Sau hơn bảy thập kỷ nằm lại giữa núi rừng trên đỉnh đèo Pha Đin, hai hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cất bốc, đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập. Những di vật còn sót lại cùng các mẫu sinh phẩm được thu nhận theo đúng quy trình đang mở thêm hy vọng xác định danh tính, để các anh một ngày không xa được trở về với gia đình, quê hương.

Top