Tin tức

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa lịch sử về gần hơn với người dân

Sáng ngày 10/10, tại Phố sách Hà Nội (phường Cửa Nam), chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã chính thức khai mạc. Người dân được trực tiếp trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) để “quay ngược thời gian” về ngày 2/9/1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nghi thức khai mạc chương trình. Ảnh: Đào Thảo

Các đại biểu cùng các cựu chiến binh tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo. Ảnh: Đào Thảo

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện, với sự phối hợp của Công ty kính ảo Virtual Park nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

Các cựu chiến binh không khỏi xúc động trong tiếng reo hò ngày thu độc lập. Ảnh: Đào Thảo

Tại buổi khai mạc, nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là một kết cầu nối quá khứ và hiện tại, khi khoảnh khắc lịch sử được tái hiện sống động và đến gần với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc sẽ được khơi dậy mạnh mẽ. Trở về thời khắc thiêng liêng cũng sẽ trở thành một chiếc đồng hồ thời gian đặc biệt: nối hiện tại với quá khứ, nối thế hệ hôm nay với những giá trị đã làm nên lịch sử dân tộc.”
Khách tham dự hòa mình vào bầu không khí thiêng liêng của dân tộc. Ảnh: Đào Thảo

Tại chương trình, khách tham dự có cơ hội được trực tiếng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR. Người dân được “quay ngược thời gian”, bước vào không gian Quảng trường Ba Đình, lắng nghe, cảm nhận và hô vang trong khoảnh khắc mùa thu lịch sử năm 1945. 

Là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường, ông Vũ Đình Phức không khỏi bùi ngùi chia sẻ: “Qua cái trải nghiệm thực tế ảo này, tôi thấy rất vinh dự, tự hào về lịch sử truyền thống dân tộc và đặc biệt bất ngờ là công nghệ số bây giờ đã có thể áp dụng để cho người dân được trải nghiệm những thời khắc lịch sử mà có người còn chưa sinh ra ở cái thời điểm đó. Tôi cũng rất cảm ơn các chuyên gia cũng như các lãnh đạo đã quan tâm và đã tạo ra được cái chương trình thực tế ảo này.”

Các bạn học sinh lớp 6H2, Trường THCS Trưng Vương bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm công nghệ này trong những dịp lễ khác. Ảnh: Đào Thảo

Có mặt tại chương trình và trực tiếp trải nghiệm công nghệ VR, em Trần Phương Thảo, học sinh lớp 6H2, Trường THCS Trưng Vương chia sẻ: “Được nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập và được cùng toàn dân chứng kiến nước mình vào ngày độc lập tự do. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc ạ. Khi trải nghiệm xong thì em cảm thấy em càng thích học lịch sử hơn và mong muốn được trải nghiệm nhiều chương trình như thế này ạ.”
Tái hiện lịch sử qua công nghệ thực tế ảo không chỉ đánh dấu bước phát triển trong quá trình chuyển đổi số quốc gia mà còn giúp người dân thêm tự hào, trân trọng giá trị của độc lập, tự do. Được biết, chương trình sẽ tiếp tục phục vụ công chúng đến hết ngày 11/10 tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, phường Cửa Nam, Hà Nội)./.

Thực hiện: Đào Thảo


Top