Giữa cái nóng gay gắt quanh năm của Tp. Hồ Chí Minh, quán cà phê Ice Coffe mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cảm giác lạnh tê tái trong căn phòng băng độc đáo.
Vừa mới khai trương đầu tháng 9/2016 nhưng quán cà phê Ice Coffe nằm trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú, đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách gần xa. Ice Coffe nổi tiếng không chỉ bởi không gian kiến trúc độc đáo, mà còn là quán cà phê lạnh nhất ở thành phố với nhiệt độ trong phòng xuống đến -100C.
Ngay ở lối vào chúng tôi được các nhân viên của Ice Coffee giúp khoác lên người chiếc áo lông dày, mũ len và đôi găng tay để giữ ấm cơ thể. Vừa mở cánh cửa bước vào quán, cái lạnh đến mười độ âm thấm vào từng thớ da thịt, cảm giác như đang lạc giữa mùa đông lạnh giá của xứ sở xa xôi nào đó vùng Bắc Cực.
Những bộ bàn ghế được lắp ghép khéo léo từ những khối băng lớn, nằm sừng sững giữa phòng, phủ bên trên là những tấm thảm lông mượt mà, ấm áp. Trên trần nhà là hằng hà sa số những mô hình thạch nhũ tua tủa. Những tác phẩm điêu khắc băng với hình dáng ngộ nghĩnh, bắt mắt được bố trí khắp phòng. Ánh sáng trong quán được thiết kế hài hòa, tô điểm thêm sự lãng mạn của không gian nơi đây.
Trong cái lạnh của băng giá, những ly trà gừng nóng miễn phí được nhân viên của quán phục vụ nhanh chóng sẽ giúp du khách giữ ấm cơ thể. Nhiều thức uống đa dạng được chế biến ngon miệng, trang trí đẹp mắt làm hài lòng người thưởng thức./.
Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân
Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân