Tin tức

Chiến dịch 500 ngày đêm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân” tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Tối 13/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân” tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đang nằm tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN 

Dự Chương trình có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thành phố.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (ngoài cùng bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà (thứ ba từ phải sang), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” được chia thành các chương: Mậu Thân 1968; Mệnh lệnh từ trái tim; Viết tiếp lời non sông với những ca khúc cách mạng như “Tổ quốc ơi ta đã nghe”; “Hẹn ước Bắc Nam”; “Dưới cờ Tổ quốc anh về”; “Còn gì đẹp hơn”, ca cảnh "Đón các anh về với đất Mẹ”… Chương trình nghệ thuật kết thúc bằng ca khúc “Bài ca không quên” thay lời kính cẩn tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cũng như thế hệ hôm nay nói chung đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc bình yên của đất nước hôm nay.

“Khúc tri ân” cũng bao gồm các chương trình giao lưu với bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản dù đã 82 tuổi vẫn nhiệt tình, cần mẫn tình nguyện hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng; giao lưu với Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh về cảm xúc sáng tác và biểu diễn tác phẩm hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; giao lưu với họa sĩ Lê Sa Long về tác phẩm hội họa về những Anh hùng liệt sĩ; nghệ sĩ Cao Minh về thời gian hóa thân vào nhân vật chiến sĩ cách mạng kiên trung trong bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”…

Nghi thức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước đang nằm tại Nhà tưởng niệm Công viên Lê Thị Riêng. 

Hoạt cảnh người mẹ đón con về trong chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn Thành phố với trọng tâm là công tác tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được chôn cất tại Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành trước đây). Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai nhiệm vụ, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 307 bộ di vật, trong đó có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Quang cảnh chương trình nghệ thuật tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Dự kiến, vào sáng 14/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trang trọng tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cho đến khi nào không còn thông tin liệt sĩ./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top