Những ngày đầu năm học mới, ở ngôi trường lần đầu vang lên tiếng trống khai trường, 95 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đã bắt đầu một hành trình mới. Các em là con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, trẻ em dân tộc thiểu số và học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm học 2026 – 2027, Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh trở thành mái nhà chung, nơi các em được chở che, học tập, rèn luyện và tự tin nuôi dưỡng ước mơ.
Từ mái trường đặc biệt, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa để nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Tự tin bước vào môi trường mới
Những ngày đầu còn đôi chút bỡ ngỡ cũng nhanh chóng qua đi, 95 học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân IV dần làm quen với thầy cô, bạn bè và nhịp sinh hoạt mới. Những gương mặt vốn rụt rè, xa lạ với môi trường mới nay đã tự tin hơn, từng bước hòa nhập với cuộc sống nội trú.
Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên nhà trường đi vào hoạt động, đón 95 học sinh thuộc các khối 4, 5 và 6. Trong đó, lớp 4 và lớp 5 mỗi lớp 30 học sinh, lớp 6 có 35 học sinh. Các em thuộc những nhóm có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, trẻ em dân tộc thiểu số và học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều em, bước vào ngôi trường mới cũng đồng nghĩa với lần đầu sống xa gia đình. Vì vậy, từng lớp học, phòng chức năng, khu ăn nghỉ và không gian sinh hoạt đều được nhà trường, thầy cô chuẩn bị chu đáo, giúp các em nhanh chóng thích nghi, yên tâm học tập và cảm nhận được sự ấm áp trong môi trường mới.
Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh trở thành mái nhà chung của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong năm học đầu tiên. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Các lớp học được sắp xếp gọn gàng, bảo đảm điều kiện dạy và học. Phòng chức năng được chuẩn bị để hỗ trợ học tập, vui chơi và phát triển kỹ năng. Khu vực ăn, nghỉ được bố trí đồng bộ, tạo điều kiện để học sinh có cuộc sống nội trú ổn định, an toàn.
Thượng tá Lê Minh Tùng, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh cho biết, ngay từ khi chuẩn bị đón học sinh, nhà trường xác định việc bảo đảm đầy đủ các điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc các em là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhà trường đã tuyển đủ 95 học sinh theo chỉ tiêu được giao, đến ngày bước vào năm học mới, các em đều có mặt đầy đủ. Cơ sở vật chất phục vụ ăn, nghỉ được bảo đảm để học sinh nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ngay từ khi chuẩn bị đón học sinh, nhà trường xác định phải tạo được một môi trường thật sự ổn định để các cháu yên tâm học tập. Từ lớp học, chỗ ăn, chỗ nghỉ đến các điều kiện sinh hoạt hằng ngày đều được chuẩn bị chu đáo. Điều nhà trường mong muốn là các cháu cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Để bảo đảm việc dạy học ngay từ những ngày đầu, nhà trường đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức ký hợp đồng thỉnh giảng với 14 giáo viên đảm nhiệm giảng dạy, chủ nhiệm 3 lớp. Đội ngũ giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành cùng học sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Bởi với một ngôi trường nội trú đặc thù, dạy học không chỉ là những bài giảng trên lớp. Đó còn là việc hướng dẫn các em tự sắp xếp đồ dùng cá nhân, thực hiện giờ giấc, biết sống tập thể, chia sẻ với bạn bè và từng bước chịu trách nhiệm về chính mình.
Nơi những điểm tựa gặp nhau
Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tỉnh Tây Ninh đặt tại số 123 Trường Chinh, phường Tân Ninh, trên diện tích 5,6 ha, là cơ sở trước đây của Công an tỉnh Tây Ninh. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trường hơn 400 tỷ đồng; trong đó, kinh phí đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất khoảng 5,9 tỷ đồng. Nhưng giá trị của ngôi trường không chỉ nằm ở những con số hay những công trình được đầu tư. Điều đáng quý hơn là nơi đây đang mở ra một không gian sống và học tập mới cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau, giúp các em có thêm cơ hội phát triển và trưởng thành. Đằng sau một ngôi trường mới, những lớp học khang trang và khu sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo là mục tiêu lớn hơn: tạo cơ hội để những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện.
Thầy cô quan tâm, hướng dẫn học sinh từ học tập đến sinh hoạt hằng ngày, rèn nền nếp và tính tự lập. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Trường Văn hóa Công an nhân dân IV đi vào hoạt động mang ý nghĩa không chỉ về giáo dục mà còn về an sinh xã hội. Trẻ em dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội, con em gia đình chính sách có thêm cơ hội được học tập trong môi trường nội trú, được quan tâm cả về kiến thức, đời sống và kỹ năng. Trong năm học đầu tiên, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh có 2 em được xét tuyển vào trường. Với những người trực tiếp chăm sóc các em, đó là niềm vui xen lẫn kỳ vọng, bởi phía sau một suất học là cơ hội để các em có thêm điều kiện thay đổi cuộc sống bằng con đường học tập.
Bà Phan Thùy Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết, Trung tâm rất vui và tự hào khi các cháu có cơ hội được học tập trong một môi trường đặc biệt, không chỉ được học kiến thức mà còn là nơi rèn nền nếp, tính kỷ luật, sự tự lập và cách sống có trách nhiệm. Trung tâm mong rằng, với sự tận tâm, yêu thương và đồng hành của các thầy cô, các cháu sẽ từng ngày tiến bộ, mạnh dạn hơn, tự tin hơn, biết vượt qua khó khăn để vững vàng bước vào cuộc sống. Từ mái trường này, các cháu sẽ có thêm hành trang và niềm tin để viết tiếp tương lai.
Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng, chính thức mở đầu năm học mới, gửi gắm niềm tin và nhiều kỳ vọng ở Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tỉnh Tây Ninh. Đó là kỳ vọng về một môi trường giáo dục nhân văn, kỷ luật và giàu tình yêu thương; nơi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được học tập, chăm lo và có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên.
Phía trước 95 học sinh là một hành trình dài với những bài học, thử thách và cả ước mơ đang từng ngày được vun đắp. Dưới mái Trường Văn hóa Công an nhân dân IV, các em có thêm một mái nhà để yêu thương, một môi trường để trưởng thành và một điểm tựa để tin vào chính mình. Từ nơi đây, những bước chân còn nhỏ hôm nay sẽ từng bước vững vàng hơn, mang theo hành trang tri thức, nghị lực và niềm tin để hướng tới một tương lai tốt đẹp./.