
Ông Võ Văn Rạng (60 tuổi), người được những khách hàng của mình ví như "bác sĩ sách".

Trong căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Lý Chính Thắng (Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) vừa là chỗ ở đồng thời là nơi làm việc của ông Võ Văn Rạng.

Những cuốn sách khách hàng gửi lại thường là hư hại về gáy, bìa.

Tên của khách hàng được kẹp theo cuốn sách để không bị lẫn lộn.

Keo dán được làm từ bột năng...

... cùng các dụng cụ phục chế sách cũ là dao, kéo, kìm và kim chỉ.

Ông Rạng cẩn thận lần giở từng trang sách bị hư hại...

... trên những cuốn sách nhuốm màu thời gian chuyển sang ố vàng.

Cắt bìa sách phải vuông vắn, đều và thẳng.

Chỉ được khâu cẩn thận vào giữa những trang sách.

Nhiều bạn trẻ đã tìm đến ông để nhờ phục chế những cuốn sách mình yêu thích. |