Nửa thế kỷ đi qua kể từ dấu mốc 30/4/1975 – Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển nhanh chóng ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, sự phát triển về hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là những cây cầu trong nội thành hay trên các trục đường cửa ngõ, bên cạnh chức năng kết nối giao thông còn góp phần “tô điểm” thêm diện mạo trẻ trung và hiện đại của thành phố mang tên Bác.
Đặc biệt, qua ống kính của nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Kim Cương (hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam), những chiếc cầu nối đôi bờ thành phố ngoài chức năng kết nối giao thông, kết nối đô thị còn mang những hình dáng đặc trưng và toác lên vẻ đẹp riêng biệt. Từ những cây cầu được xây dựng lâu năm như cầu Sài Gòn, cầu Kiệu, cầu Mống, cầu Điện Biên Phủ… đã trở nên quá đỗi thân thuộc và gắn liền với đời sống người dân thành phố, cho đến những cây cầu hiện đại với dấu ấn riêng được xây dựng trong những năm gần đây như cầu Ba Son, cầu Ánh Sao, cầu Thủ Thiêm 2… cho đến hầm chui Thủ Thiêm dưới lòng sông Sài Gòn, hay hệ thống các cầu vượt từ nội đô ra ngoại thành… tất cả đều trở nên sinh động, mang những hình dáng sắc thái riêng, cũng như thể hiện được tính hiện đại và kết nối đô thị. Vào ban đêm cùng với góc ảnh từ trên cao, những cây cầu hiện lên qua ống kính của nữ nghệ sĩ càng lấp lánh sắc màu, kết nối vào hạ tầng đô thị, kết nối đôi bờ sông tạo thành những hình dáng đẹp mắt và ấn tượng. Qua nghệ thuật nhiếp ảnh, những cây cầu không đơn thuần chỉ là công trình giao thông mà còn mang ý nghĩa thể hiện sự phát triển của đô thị, là điểm nhấn kiến trúc và là tình yêu của người nghệ sĩ dành cho thành phố này.
Cùng ngắm nhìn những cây cầu góp phần “tô điểm” vẻ đẹp cho TP.HCM qua ống kính của nữ NSNA Kim Cương./.
Bài: Sơn Nghĩa/ Báo ảnh Việt Nam - ảnh: Kim Cương