Phóng sự ảnh

Những hàng người cầm hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ

Sáng 14/10, đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh lặng lẽ đứng dọc các tuyến đường, tay cầm những cành hoa trắng tiễn đưa đoàn xe chở hài cốt 731 liệt sĩ quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Những ánh mắt dõi theo, những cái cúi đầu thành kính là lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Từ sớm, tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ bắt đầu lăn bánh, di chuyển qua các tuyến đường trọng điểm như Cách Mạng Tháng Tám và Trường Sơn. Dọc hai bên đường, người dân đứng thành hàng dài kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều người mang theo hoa trắng, lặng lẽ dõi theo hành trình tiễn đưa trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Không có những lời tiễn biệt ồn ào, tình cảm của người dân thành phố được thể hiện qua những cử chỉ giản dị nhưng chứa đựng bao niềm kính trọng: một nhành hoa trắng cài lên ngực, một cái cúi đầu tiễn biệt, hay đơn giản là khoảnh khắc đứng lặng bên đường khi đoàn xe chở hài cốt đi qua. Dù không cùng dòng máu, họ gặp nhau ở niềm chung niềm cảm xúc và lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hành trình đưa 731 liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là cuộc tiễn biệt những người đã khuất, mà còn là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ những hy sinh, mất mát vô giá của các thế hệ đi trước.

Hình ảnh hàng người lặng lẽ cầm hoa trắng bên đường đã làm nên một khoảnh khắc đẹp xúc động về tinh thần nghĩa tình, khắc họa rõ nét đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” ngàn đời của dân tộc Việt Nam./.
Chiến sĩ tiêu binh trang nghiêm bên cạnh hài cốt các anh hùng liệt sĩ được phát hiện, quy tập ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Nhiều Cựu chiến binh từng là đồng chí, đồng đội đến tiễn biệt các anh một đoạn đường. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di quan hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng ra xe đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Hàng ngàn người dân TP. Hồ Chí Minh lặng lẽ cầm hoa trắng đứng dọc hai bên, mắt dõi theo linh cữu các liệt sĩ như một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Thân nhân các liệt sĩ và nhân dân xúc động cầm trên tay những cành hoa cúc trắng tham dự Lễ truy điệu. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Từ sáng, các cựu chiến binh phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh đã có mặt ở công viên Lê Thị Riêng, chờ tiễn đưa những người đồng đội về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Đông đảo nhân dân, tăng ni, phật tử cầm cờ Tổ quốc và hoa cúc trắng trang nghiêm tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Người dân cầm bông cúc trắng tiễn các anh một đoạn đường. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Rất nhiều người dân thành phố Hồ Chí đứng 2 bên đường di quan để tiễn biệt các anh. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Cựu chiến binh trang nghiêm cầm hoa trắng tham gia lễ tiễn đưa hài cốt 731 liệt sĩ quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Nữ sinh Thành phố Hồ Chí Minh cầm hoa trắng và cờ Tổ quốc tham gia lễ tang lễ truy điệu, thể hiện lòng thành kính trước những người đã khuất. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Người phụ nữ cầm lá cờ Tổ quốc, rơi nước mắt tiễn đưa hài cốt 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Nhiều người mang tâm trạng xúc động và biết ơn khi có mặt trên hành trình đoàn xe đi qua . Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Mang theo di ảnh và hoa trắng tri ân: Người dân cùng thân nhân liệt sĩ ôm di ảnh người thân, tay cầm những cành cúc trắng lặng lẽ đứng chờ đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ đi qua trong bầu không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Hình ảnh những bông hoa trắng dịu dàng trên tay nữ sinh, một bên là lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng cho lòng yêu nước và lòng biết ơn vô hạn trước thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Nghi thức chào tiễn biệt đồng đội: Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện điều lệnh chào thành kính khi đoàn xe di chuyển đưa hài cốt 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Xe quân sự mang dòng chữ "NGHI LỄ QUÂN ĐỘI", do các chiến sĩ cầm cờ Tổ quốc dẫn đầu đoàn, di chuyển qua đường phố đông đảo người dân đứng đón tiễn. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Đoàn xe an táng rời Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
Đông đảo người dân TP.HCM xếp thành hàng dài dọc tuyến đường, tay cầm những cành hoa trắng lặng lẽ dõi theo đoàn xe chở hài cốt 731 liệt sĩ quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường, lặng lẽ tiễn đưa đoàn xe chở hài cốt 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
  • Bài: Sơn Nghĩa ; Ảnh: Lê Minh - Thông Hải - Nguyễn Luân

Top