![]()
Quang cảnh Ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
|
Đến với Ngày hội, các em được tham gia hoạt động vui chơi, giải trí như: Xem múa lân, ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật, giao lưu với chú hề cùng những nhân vật yêu thích của trẻ. Cũng tại ngày hội, các em còn tham gia trò chơi, thi năng khiếu, lập kỷ lục vui cùng nhiều hoạt động học tập, giải trí tại Khu vui chơi trẻ em Kizciti - Thành phố hướng nghiệp...
Ngoài ra, mỗi em đến với Ngày hội còn được nhận bao lì xì Tết, gói quà gồm sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, quần áo, suất ăn trưa và vé vào cổng tham quan miễn phí tại Khu vui chơi trẻ em Kizciti.
Ông Nguyễn Khắc Cường, Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng đỏ cho biết: Ngày hội thiếu nhi là sân chơi Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh. Đây cũng là điểm đến của các em có hoàn cảnh khó khăn họp mặt, giao lưu, giải trí, học tập để hiểu hơn về Tết Nguyên đán của người Việt Nam. Sau nhiều năm tổ chức, “Tết cho em” đã trở thành một sự kiện, nguồn động viên rất lớn mà thiếu nhi thành phố luôn mong chờ mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bởi lẽ, qua chương trình này, mỗi em đều thấy được sự quan tâm từ các cấp, ngành và cả xã hội dành cho mình.
“Mình tin, không chỉ Báo Khăn Quàng đỏ hay các đơn vị, nhà hảo tâm trong chương trình này chăm lo cho các em mà tất cả mọi người, mọi ngành nghề đều có thể làm được điều này, nhất là dành tình cảm, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”, ông Cường chia sẻ.
Tại Ngày hội, đại diện Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố cũng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết các em. Bà Mai Thị Hạnh, đại diện các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ cũng mong các em luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, chăm ngoan, cố gắng học thật giỏi để sớm trưởng thành và là người có ích cho xã hội.
Mong đợi được tham dự Ngày hội “Tết cho em”, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng xa đã có mặt tại khu vui chơi từ rất sớm. Em Nguyễn Thị Trúc Huyền, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ cho biết, đây là dịp để các em giao lưu, học tập, bổ sung kiến thức và tham gia nhiều trò chơi hiện đại. Em Lê Ngọc Tường Vy, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ lần đầu tiên tham dự Ngày hội không giấu được niềm vui. Em mong nhận được nhiều bao lì xì Tết và quà để về tặng mẹ.../.
TTXVN/VNP