Tự hào 50 năm hòa bình - độc lập - thống nhất

Tự hào 50 năm hòa bình - độc lập - thống nhất

Sáng 30/4, tại TP.HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với niềm tự hào lớn lao của toàn thể dân tộc Việt Nam sau nửa thế kỷ hòa bình - độc lập - thống nhất.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật mở đầu Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4 tại TP.HCM. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Chương trình biểu diễn nghệ thuật mở đầu Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4 tại TP.HCM.
Các biên đội trực thăng, tiêm kích xuất phát từ sân bay Biên Hòa rồi tiến thẳng về trung tâm TP.HCM để thực hiện nghi thức trên, tạo thành thế trận trên không vô cùng ấn tượng và khí thế.
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cô lập, đến nay, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập tiệm cận trung bình cao, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, có vai trò chủ động, tích cực tại nhiều tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương quan trọng. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm.

Quang cảnh các khối đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, các tổ chức đoàn thể Việt Nam cùng lực lượng quân đội các quốc gia Trung Quốc, Lào và Campuchia tiến vào lễ đài thực hiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các khối đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, các tổ chức đoàn thể Việt Nam thực hiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.
Lực lượng quân đội các quốc gia Trung Quốc, Lào và Campuchia đã cùng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.
Các khối đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, các tổ chức đoàn thể Việt Nam thực hiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Trong không khí thiêng liêng và hào hùng, sau phần nghi lễ, chương trình diễu binh, diễu hành đến từ các lực lượng vũ trang cùng đại diện nhân dân các tầng lớp đã sải bước đầy khí thế qua lễ đài, thể hiện tinh thần quyết tâm, sức mạnh đoàn kết và niềm tự hào sâu sắc về chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. 48 khối với 13.000 quân, dân đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, các tổ chức đoàn thể Việt Nam cùng lực lượng quân đội các quốc gia Trung Quốc, Lào và Campuchia đã cùng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Đoàn diễu binh, diễu hành chia ra làm bốn hướng đi qua các trục đường chính thuộc trung tâm quận 1 và quận 3, đi tới đâu các đoàn đều nhân được sự cổ động nồng nhiệt của người dân đứng chật kín hai bên đường. Dịp này, TP.HCM thu hút rất đông người dân và du khách đến chung vui cùng “ngày hội của non sông”, góp phần làm nên không khí vui tươi, hào hùng, hạnh phúc trong sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc. Thậm chí, nhiều du khách đã có mặt từ ngày hôm trước diễn ra sự kiện với mong muốn có được một vị trí tốt để có thể thưởng thức trọn vẹn nhất lễ diễu binh, diễu hành; có người từ các tỉnh phía Bắc vào, họ đã chuẩn bị sẵn cờ Tổ quốc trên tay, trang phục rực rỡ với cờ đỏ sao vàng tươi thắm cùng tâm thế hào hứng, vui tươi với mong muốn hòa chung niềm vui to lớn cùng đất nước. Ông Trần Hạnh (ngụ tại Hà Nội) hồ hởi cho biết, ông cùng gia đình đi máy bay vào TP.HCM đã được một tuần, ngoài việc đi tham quan, du lịch trong những ngày qua, gia đình ông mong muốn chờ đến hôm nay để cùng tham gia bầu không khí vui tươi, hãnh diện tại sự kiện lễ kỷ niệm lần này!

 
 
Các khối đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, các tổ chức đoàn thể Việt Nam thực hiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Cùng với các hoạt động diễu binh diễn ra dưới đất, trên bầu trời, người dân được chứng kiến cảnh trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc phấp phới và các tiêm kích trình diễn các kỹ thuật nhào lộn và thả bẫy nhiệt đẹp mắt. Các biên đội trực thăng, tiêm kích xuất phát từ sân bay Biên Hòa rồi tiến thẳng về trung tâm TP.HCM để thực hiện nghi thức trên, tạo thành thế trận trên không vô cùng ấn tượng và khí thế.

Các lực lượng diễu binh, diễu hành trong sự chào đón và cổ động nồng nhiết của đông đảo người dân đứng xem hai bên đường. 
Bắn pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn. Ảnh Lê Linh

Ngoài ra, vào tối ngày 30/4, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, còn có nhiều chương trình đặc sắc và hấp dẫn được tổ chức phục vụ người dân và du khách tham quan và thưởng thức, như: Trình diễn nghệ thuật cộng đồng “Vũ điệu khăn rằn” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ; Chương trình diễu hành do khối Cảnh sát cơ động kỵ binh tại giao lộ đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi; Biểu diễn 10.500 drone  trên sông Sài Gòn và bắn pháo hoa tầm cao tại 2 địa điểm tại thành phố - gồm công viên Bờ sông Sài Gòn (Tp. Thủ Đức) và tại Đền Bến Dược (huyện Củ Chi)./.

  • Bài:  Sơn Nghĩa/ Báo ảnh Việt Nma
  • Ảnh:  Lê Minh - Thông Hải- Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam & Lê Linh

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/tu-hao-50-nam-hoa-binh-doc-lap-thong-nhat-396152.html


top