NTK Nguyễn Lan Anh đưa hình ảnh ruộng bậc thang lên sản phẩm thời trang

NTK Nguyễn Lan Anh đưa hình ảnh ruộng bậc thang lên sản phẩm thời trang

Nhà thiết kế Nguyễn Lan Anh sinh ra tại Yên Bái, nơi đây không chỉ được biết đến bởi hình ảnh Thác Bà, Suối Giàng, Tà Xùa… mà còn nổi tiếng với hình ảnh khu danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Chính vì tình yêu với nơi mình được sinh ra nên nhà thiết kế đã đặt tên cho bộ sưu tập mới của mình là “Moncheri in Mucacha”, một cái tên nghe rất Tây nhưng hóa ra lại vô cùng Việt, bởi “Mucacha” chính là cụm từ viết tắt của “Mù Cang Chải”.

 

Trong đêm diễn Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc, nhà thiết kế Nguyễn Lan Anh và NSND Tự Long nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Thông qua ý tưởng nghệ thuật của nhà thiết kế, bộ sưu tập “Moncheri in Mucacha” chuyển tải đến người xem những câu chuyện thú vị về 4 mùa của danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải, gồm: mùa nước đổ, mùa mạ non, mùa lúa lên đòng và mùa lúa chín. Mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng, một nét chấm phá riêng, đại diện cho những cung bậc cảm xúc của con người khi vui, khi buồn, khi đầy, khi vơi.

 

 

Lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Mù Cang Chải, nhà thiết kế Nguyễn Lan Anh đã đưa bản sắc dân tộc vào sản phẩm hiện đại, bắt kịp xu hướng thời trang bền vững (Eco Fashion) của thế giới thông qua cách sử dụng chất liệu vải và cách trang trí sản phẩm. Các sản phẩm trong bộ sưu tập “Moncheri in Mucacha” được làm 100% từ chất liệu vải sợi tre, một chất liệu vô cùng thân thiện với môi trường, bền, mềm mại, thoáng mát và an toàn cho người sử dụng. Điều đó cho thấy ngay từ khâu chọn chất liệu vải tác giả đã rất quan tâm đến tiêu chí thời trang sinh thái. 

 

 

Điểm đặc biệt và kì công của bộ sưu tập “Moncheri in Mucacha” chính là những họa tiết về ruộng bậc thang trên các mẫu thiết kế được vẽ bằng sáp ong trên nền vải. “Để có được những tấm vải này, những người phụ nữ H'Mông đã thực hiện kĩ thuật vẽ bằng sáp ong theo cách truyền thống. Họ dùng thanh tre nhỏ dài khoảng 7cm, kết hợp với ngòi bút bằng lá đồng và vẽ trên vải. Khi vẽ, họ ngồi bên bếp lửa, chấm bút vào chảo sáp ong đang nóng đặt trên than hồng, đưa tay kẻ những đường thẳng trên vải và giữ sao cho lượng sáp chảy đều, không loang lổ. Quy trình mới nghe tưởng như đơn giản nhưng để có được một tấm vải hoàn chỉnh, họ đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tâm tư nữa”, nhà thiết kế Nguyễn Lan Anh chia sẻ.

 

 

Thông qua bộ sưu tập nhà thiết kế Nguyễn Lan Anh mong muốn đưa nghệ thuật vẽ sáp ong của người H'Mông vượt ra khỏi phạm vi bản làng để đến gần hơn với đồng bằng, thành thị. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân vùng cao Mù Cang Chải để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định kinh tế gia đình. Và sâu sắc hơn là đưa nghệ thuật từ đôi bàn tay của những người nghệ nhân đến gần hơn với những thượng khách sành thời trang trong nước cũng như thế giới./.

 

Quang cảnh buổi trình diễn thời trang “MONCHERI in MUCACHA”.

Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ntk-nguyen-lan-anh-dua-hinh-anh-ruong-bac-thang-len-san-pham-thoi-trang-341462.html


top